Bài toán vay tiền khiến netizen cãi nhau kịch liệt, rõ ràng tính kỹ nhưng vẫn thất thoát: Không để ý là thua học sinh lớp 5!

Đông, Theo Đời sống & Pháp luật 00:08 12/02/2025
Chia sẻ

Bạn nghĩ sao về bài toán này?

Có những bài toán trông có vẻ phức tạp, nhưng đôi khi chính việc suy nghĩ quá nhiều lại khiến chúng ta rối trí. Chúng ta cố gắng tìm ra điểm bất hợp lý, loay hoay với từng con số, nhưng lại quên mất rằng lời giải có thể đơn giản hơn ta tưởng. Trong cuộc sống cũng vậy, nhiều vấn đề không khó như ta nghĩ, chỉ là cách chúng ta nhìn nhận chúng làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn mà thôi.

Chẳng hạn như trên tờ Zhihu (Trung Quốc) mới đây, một bài toán khiến dân tình tranh cãi ỏm tỏi vì sự… khó hiểu của nó. Cụ thể bài toán như sau:

"Tiểu Minh mua giày, mượn bố 500 tệ, mượn mẹ 500 tệ. 

Cậu mua giày hết 970 tệ, còn lại 30 tệ. 

Cậu trả mẹ 10 tệ, trả bố 10 tệ, tự giữ lại 10 tệ.

Như vậy, còn nợ mẹ 490 tệ, nợ bố 490 tệ.

Cộng với 10 tệ mà cậu đang cầm thì có phép tính: 490 + 490 + 10 = 990.

Ban đầu mượn tổng cộng 1000 tệ, giờ thành 990 tệ rồi?".

Bài toán vay tiền khiến netizen cãi nhau kịch liệt, rõ ràng tính kỹ nhưng vẫn thất thoát: Không để ý là thua học sinh lớp 5!- Ảnh 1.

Có những bài toán tưởng vậy mà không phải vậy.

Bên dưới phần bình luận, netizen đã rơi vào một vòng lặp vô tận của sự lú lẫn... Một số người cố gắng giải thích, một số khác vẫn đang vò đầu bứt tóc, và vài người thì quyết định bỏ cuộc để đi... uống trà cho tỉnh táo. Có người hùng hổ gõ bàn phím: "Đây chắc chắn là một vụ hack não cấp vũ trụ!". Trong khi đó, một netizen tỉnh táo bình luận chúng ta không bị mất 10 tệ, chúng ta chỉ mất đi niềm tin vào môn Toán thôi.

Một số bình luận của dân tình:

- Phép tính 490 + 490 + 10 = 990 là sai về mặt logic. 10 tệ Tiểu Minh đang giữ là tiền dư sau khi mua giày, không phải là một phần của khoản nợ. Lẽ ra phải tính tổng số nợ còn lại là 490 + 490 = 980 tệ, đúng với số tiền đã tiêu.

- Bài toán này chơi chữ để đánh lừa người đọc. Cách diễn đạt khiến ta nghĩ 10 tệ còn lại phải được cộng vào tổng số nợ, nhưng thực ra nó chỉ là phần tiền dư, không liên quan đến khoản vay ban đầu.

- Tiểu Minh mượn 1000 tệ, tiêu 970 tệ, còn 30 tệ. Trả lại bố 10, mẹ 10, còn giữ 10. Số nợ thực sự còn lại là 980 tệ, không có gì mất mát cả!

- Tốt nhất là đi hỏi Tiểu Minh chứ mình mệt quá rồi, phải đi uống trà cho tỉnh táo lại đã.

- Bài toán này cố tình dẫn dắt người đọc đi sai hướng bằng cách cộng lẫn lộn giữa nợ và tiền dư. Sự thật là 10 tệ còn lại không ảnh hưởng gì đến khoản nợ thực tế.

- Mấu chốt của sự nhầm lẫn là phép cộng không đúng bản chất: 490 + 490 là tổng số nợ, nhưng lại cộng thêm 10 tệ dư vào khiến nó trông có vẻ thiếu 10 tệ.

Bạn nghĩ sao về bài toán này?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày