Cha mẹ luôn mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Từ miếng ăn, giấc ngủ đến từng bước đường đời, họ luôn đặt con lên hàng đầu mà không đòi hỏi sự báo đáp. Thế nhưng, không phải người con nào cũng thấu hiểu và trân trọng tấm lòng ấy. Có những người thản nhiên nhận lấy sự hy sinh mà không hề biết ơn, thậm chí còn đối xử lạnh lùng, vô tâm với chính những bậc sinh thành. Những cảnh tượng như vậy, đôi khi, không chỉ là câu chuyện riêng của từng gia đình mà còn phản ánh một vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện đại.
Gần đây, một cảnh tượng gây xôn xao dư luận đã diễn ra tại một trạm dịch vụ trên cao tốc Quý Châu (Trung Quốc). Hình ảnh những món quà Tết được cha mẹ chu đáo chuẩn bị bị vứt bỏ bên đường đã khiến nhiều người phẫn nộ và chỉ trích hiện tượng “hiếu thảo giả tạo”.
Theo đó, một người qua đường đã tình cờ nhìn thấy một túi rác lớn để bên cạnh thùng rác tại trạm dịch vụ. Khi mở ra, anh ngạc nhiên khi nhận ra bên trong chứa đầy những món ăn Tết truyền thống như thịt xông khói, xúc xích, sườn lợn, cùng những mảnh giấy viết tay từ cha mẹ dặn dò con cách sử dụng.
Thực phẩm sau dịp Tết được cha mẹ cẩn thận chuẩn bị gửi cho các con đều bị vứt bỏ.
Thực phẩm sau dịp Tết được cha mẹ cẩn thận chuẩn bị gửi cho các con đều bị vứt bỏ.
Những món quà này không chỉ là đồ ăn, mà còn chính là tình yêu thương và sự quan tâm của cha mẹ dành cho con. Tuy nhiên, những người con, thay vì trân trọng, lại chọn cách vứt bỏ ngay khi vừa rời khỏi quê nhà.
Sau khi những hình ảnh và câu chuyện này được lan truyền, nhiều cư dân mạng đã tỏ ra bất bình về sự vô tâm của một bộ phận con cái trong xã hội. Một số bình luận được để lại:
- Sau mấy bịch đồ ăn này là bao công sức và tình yêu của cha mẹ cơ chứ.
- Không nói đến chuyện đây là đồ do bố mẹ gói ghém cho, riêng việc lãng phí đồ ăn đã đáng trách rồi ấy.
- Cha mẹ đã vất vả chuẩn bị, mong ngày con trở về, vậy mà chúng lại bị vứt bỏ như rác rưởi. Thật đáng buồn!.
- Nếu bạn không muốn thì đừng lấy. Thứ bạn vứt đi không phải là một túi thịt, mà là công sức và tình yêu thương của cha mẹ dành cho bạn.
Với nhiều bậc phụ huynh, việc gửi thực phẩm cho con đi xa không chỉ là sự chu đáo mà còn là biểu hiện của tình yêu thương. Thế nhưng, một số người trẻ lại không trân trọng điều đó. Họ nhận quà nhưng không hề biết ơn, thậm chí còn thẳng tay vứt bỏ vì cho rằng những món ăn này không còn phù hợp với lối sống hiện đại.
Việc gửi thực phẩm cho con đi xa không chỉ là sự chu đáo mà còn là biểu hiện của tình yêu thương.
Bên cạnh sự phẫn nộ, một số người cũng đặt câu hỏi về sự thay đổi giá trị xã hội. Ngày nay, một bộ phận giới trẻ, đặc biệt là những người sinh ra và lớn lên trong điều kiện vật chất đầy đủ. Khi mức sống được nâng cao, nhiều người không còn cảm nhận được sự vất vả mà cha mẹ họ đã trải qua để có được những món quà giản dị nhưng đầy ý nghĩa này.
Chúng ta không thể thay đổi thời gian, nhưng có thể thay đổi cách đối xử với những người thân yêu. Thay vì lãng phí những điều tốt đẹp mà cha mẹ dành tặng, tại sao chúng ta không trân trọng, hoặc tốt hơn là chia sẻ những thứ không dùng được với người khác?
Cha mẹ dành cả đời để yêu thương và chăm sóc chúng ta. Hãy để tình yêu đó được đền đáp bằng lòng biết ơn và tôn trọng, chứ không phải là sự thờ ơ và vứt bỏ.
Theo Sohu