Nếu có ai hỏi tôi, sau từng ấy năm nhìn thấy sinh tử cận kề mỗi ngày, điều gì khiến tôi thay đổi nhiều nhất trong quan điểm sống, thì câu trả lời của tôi là: cách tôi nhìn nhận việc nuôi dạy con cái.
Một nhóm các nhà tâm lý học tại Mỹ đã dành suốt 5 năm, thu thập dữ liệu hơn 2.000 khuôn mặt, so sánh đặc điểm gương mặt của phạm nhân trong tù với người bình thường.
Đồng hành không có nghĩa là bao bọc. Kỷ luật không có nghĩa là tàn nhẫn. Điều khó nhất của làm cha mẹ không phải là chọn cứng hay mềm, mà là chấp nhận mình phải bắt đầu lại, ngay cả khi con đã 11-12 tuổi.