Càng thiếu thứ gì, người ta càng muốn chứng minh mình có thứ đó. Cách nhanh nhất chính là khoe khoang, dù đôi khi sự thật đằng sau lại khá "chua xót".
Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao về câu chuyện một nam sinh viên cố mua bằng được tấm vé tàu cao tốc hạng nhất cho một quãng đường ngắn ngủi. Trong 10 phút trên tàu, cậu dành tới 9 phút để chụp ảnh "sống ảo" rồi đăng lên mạng để chứng tỏ đẳng cấp. Nhưng thay vì sự ngưỡng mộ, thứ cậu nhận về là làn sóng mỉa mai.
Vì muốn thể hiện bản thân, cậu đã cố mua một vé ghế hạng nhất tàu cao tốc, chụp nhiều bức ảnh rồi đăng lên mạng để khoe.
Càng "gồng", càng dễ bị nhìn thấu
Sự thật là mạng xã hội rất phũ phàng. Những người có điều kiện thật sự thường thấy khó chịu với kiểu khoe giàu gượng ép vì họ nhìn ra ngay sự "gồng mình" trong đó. Khoảng cách giữa giàu và nghèo không thể lấp đầy bằng một vài tấm ảnh hay một trải nghiệm đi mượn.
Thực ra, nhu cầu được công nhận là tâm lý rất con người. Nhưng khi sự tự ti biến thành thói hư vinh, người trẻ dễ bị cuốn vào việc xây dựng một lớp vỏ bọc hào nhoáng mà quên mất giá trị thực của bản thân.
Hệ lụy từ "giáo dục thể diện"
Câu chuyện này phản ánh một vấn đề sâu xa: "Giáo dục thể diện" đang ảnh hưởng mạnh đến giới trẻ. Khi đánh đồng việc ngồi ghế hạng nhất với thành công, họ dễ sa vào vòng xoáy so sánh vật chất, bỏ qua việc học tập và rèn luyện - những thứ mới thực sự quyết định tương lai.
Giáo dục đúng nghĩa không phải là xóa bỏ hoàn toàn mặc cảm, mà là giúp người trẻ chuyển hóa sự tự ti thành động lực để đi lên bằng thực lực, thay vì bằng những màn "diễn" trên mạng.
Lời khuyên cho cha mẹ
Thay vì cố chiều theo nhu cầu vật chất để con "bằng bạn bằng bè", cha mẹ cần giúp trẻ hiểu rằng: giá trị bản thân không nằm ở những thứ phô trương bên ngoài. Khi một đứa trẻ biết tự hào về năng lực và những gì mình tự tay xây dựng, chúng sẽ không còn cần đến những màn khoe khoang đầy gượng ép để chứng minh mình là ai.