Đoạn văn 85 chữ miêu tả ông nội của học sinh tiểu học khiến cả cõi mạng cười bò, "nạn nhân" đọc xong ho nguyên 1 bản giao hưởng

Đông, Theo Đời sống & Pháp luật 15:36 08/02/2025
Chia sẻ

Học sinh tiểu học ơi, sao mà sáng tạo thế!

Học sinh thời nay đúng là "cây hài" chính hiệu! Không chỉ giỏi sáng tạo, các bạn còn biến những bài văn tưởng chừng khô khan thành những kiệt tác hài hước, khiến người lớn đọc xong vừa bất ngờ vừa cười lăn lộn. Từ việc tả con mèo mà hóa thành siêu anh hùng đến phân tích tác phẩm văn học theo phong cách... review phim, sự sáng tạo của học sinh thực sự không có giới hạn. Chính nhờ những góc nhìn mới lạ và cách diễn đạt dí dỏm, các bạn đã mang đến một làn gió tươi mới cho môn Văn, khiến ai đọc cũng phải thốt lên: "Trẻ con bây giờ bá thật!"

Mới đây, netizen đào lại bài văn của một học sinh miêu tả ông nội đúng chất có "1-0-2". "Tác phẩm" này có nội dung như sau: "Trong gia đình em, em yêu quý và thần tượng nhất là ông nội. Trong nhà, ông rất có tiếng nói. Bố mẹ em cãi nhau, chỉ cần ông ho một cái là tất cả trở về bình thường. Bà cũng sợ ông, còn em rất nể ông.

Ông về hưu rồi nên chẳng làm gì cả, suốt ngày chỉ hái hoa, thưởng trà rồi trùm chăn ngủ. Đến bữa ăn thì ông chỉ đầu ra hỏi: 'Cơm chín chưa bây? Tao đói lắm rồi'".

Đoạn văn 85 chữ miêu tả ông nội của học sinh tiểu học khiến cả cõi mạng cười bò, "nạn nhân" đọc xong ho nguyên 1 bản giao hưởng- Ảnh 1.

Bài văn "bá đạo" của học sinh tiểu học, bạn thấy sao?

Netizen cười xỉu với bài văn của "cây bút trẻ" lớp 1, đúng chuẩn chân thực như cuộc sống. Đọc xong, ai nấy đều phải gật gù công nhận bé quá hiểu gia đình mình, đặc biệt là "quyền lực tối cao" của ông nội. Từ chi tiết ông chỉ cần ho nhẹ là cả nhà lập tức im bặt đến hình ảnh "về hưu chill" với trà, hoa và giấc ngủ, tất cả đều được miêu tả vô cùng sống động, chân thực đến mức... không biết nên khóc hay cười. Nhiều người còn đùa rằng, nếu ông nội đọc được bài này chắc sẽ "ho" thêm vài cái vì quá ấn tượng! 

- Bài văn này quá chân thật, không thêm không bớt một mi-li-mét nào luôn.

- Bé mới lớp 1 mà đã có tố chất nhà văn trào phúng rồi nha.

- Ông nội đúng kiểu trùm cuối của gia đình, mà ông nội mà đọc được chắc phải ho nguyên một bài giao hưởng.

- Câu "Cơm chín chưa bây?" vang lên mà cả nhà chạy rần rần luôn đúng không.

- Đúng kiểu ông nội nào cũng có một sức mạnh vô hình khiến cả nhà nể sợ.

- Bé mà viết tiểu sử gia đình thì đảm bảo cả họ cười chảy nước mắt.

- Học sinh lớp 1 mà quan sát đỉnh vậy rồi, lớn lên chắc thành tiểu thuyết gia.

Bạn nghĩ sao về bài văn này?

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày