Từ quầy mì chỉ rộng 3m² với số vốn ít ỏi, một cặp vợ chồng trẻ đã từng bước vượt qua cửa hàng chuỗi 200m² ngay đối diện. Không chạy theo giảm giá hay quảng cáo rầm rộ, họ chọn cách tạo khác biệt bằng món ăn quê nhà và sự chân thành trong phục vụ - yếu tố tưởng nhỏ nhưng lại trở thành lợi thế cạnh tranh…
Một nữ y tá 38 tuổi đã nghỉ việc để toàn tâm toàn ý điều hành một tiệm giặt ủi - công việc này mang lại thu nhập 475.000 đô la mỗi năm: “Tôi chỉ làm việc ‘khoảng 5 hoặc 6 tiếng một tuần’ thôi.”
Đây không phải thái độ khắc nghiệt vô cảm, mà là cách giáo dục theo tinh thần “tough love”, giúp con gái trải nghiệm quy trình gọi vốn khốc liệt, đối diện với sự từ chối và học cách kinh doanh bền bỉ.