Nếu Quy Nhơn được ví như “thiên đường biển” miền Trung thì đảo Nhơn Châu, còn gọi là Cù Lao Xanh lại như hòn ngọc ẩn mình giữa đại dương mang đến một nét đẹp khác biệt: Hoang sơ, mộc mạc và đang dần thức giấc với nhịp sống mới.
Khách du lịch tại Tây Ban Nha đã bị cấm xuống nước ở ba bãi biển nổi tiếng sau khi loài sên biển độc, được mệnh danh là "sát thủ đẹp nhất đại dương", tiếp tục xuất hiện.
Khi dạo bước trên các bãi biển Anh, bạn có thể bắt gặp một sinh vật kỳ lạ mang tên By-the-Wind Sailor, một trong những sinh vật biển độc đáo nhất có thể tìm thấy tại đây.
Giữa đại dương mênh mông, Hòn Sẹo hiện lên như viên ngọc xanh còn hoang sơ, với làn nước trong vắt và cảnh sắc tuyệt đẹp khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng khó rời xa.