Ảnh: Nhọc nhằn những giấc ngủ "3 không" của người lao động dưới cái nắng đổ lửa

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 16:33 29/07/2022

Không giường, không quạt, không yên tĩnh... những người bán vé số, ve chai, xe ôm, bốc vác… chập chờn giấc ngủ trưa vội trên vỉa hè, dưới gầm cầu trong những ngày hè Đà Nẵng nắng nóng như đổ lửa.

Ảnh: Nhọc nhằn những giấc ngủ 3 không của người lao động dưới cái nắng đổ lửa - Ảnh 1.

Đà Nẵng những ngày hè thời tiết rất oi bức, nhiệt độ ngoài trời có lúc gần 40 độ C. Việc di chuyển ngoài trời dưới cái nóng như "thiêu da cắt thịt", cộng với khói bụi xe cộ và khí nóng bốc lên từ mặt đường, là cảm giác không hề dễ chịu chút nào

Ảnh: Nhọc nhằn những giấc ngủ 3 không của người lao động dưới cái nắng đổ lửa - Ảnh 2.

Thế nhưng vì tính chất công việc và hoàn cảnh khó khăn mà nhiều người phải làm việc dưới cái nắng chói chang, nhọc nhằn kiếm cơm qua ngày. Cứ trưa, họ lại tranh thủ tìm chỗ trú chân để nghỉ ngơi

Ảnh: Nhọc nhằn những giấc ngủ 3 không của người lao động dưới cái nắng đổ lửa - Ảnh 3.

Không giường, không quạt, không yên tĩnh..., đó là giấc ngủ trưa nhọc nhằn của những người lao động vẫn đang “oằn mình” mưu sinh trong đợt nắng nóng đỉnh điểm của Đà Nẵng

Ảnh: Nhọc nhằn những giấc ngủ 3 không của người lao động dưới cái nắng đổ lửa - Ảnh 4.

Họ lấy vỉa hè làm giường, áo quần, giày dép làm gối, gió nóng làm quạt để nghỉ trưa sau những giờ lao động mệt nhọc. Một giấc ngủ với bao lo toan, mệt mỏi giữa thời tiết nắng nóng như trêu ngươi sức người quả là không hề dễ chịu

Ảnh: Nhọc nhằn những giấc ngủ 3 không của người lao động dưới cái nắng đổ lửa - Ảnh 5.

Gầm cầu vượt Ngã Ba Huế (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) là "điểm đến" được nhiều người lựa chọn nghỉ ngơi buổi trưa

Ảnh: Nhọc nhằn những giấc ngủ 3 không của người lao động dưới cái nắng đổ lửa - Ảnh 6.

Sở dĩ gầm cầu này trở thành nơi mát mẻ vì vừa thoáng gió, vừa có cầu che nắng bên trên và thảm cỏ xanh mát phía dưới khiến cái oi bức cũng dịu bớt

Ảnh: Nhọc nhằn những giấc ngủ 3 không của người lao động dưới cái nắng đổ lửa - Ảnh 7.

Chú Nguyễn Văn Hoàng (60 tuổi, trú quận Sơn Trà) ăn cơm trưa dưới gầm cầu vượt Ngã Ba Huế. Chú Hoàng làm nghề kéo xe bò chở hàng thuê suốt 40 năm nay, công việc tuy nặng nhọc nhưng đã giúp chú gồng gánh nuôi vợ và 4 đứa con nên người. "Vì cách nhà hơn 20km, sáng đi tối về chứ về buổi trưa thì nắng nóng và tốn xăng quá, nên tôi chọn nghỉ trưa ngay gầm cầu vượt, hơi nóng nhưng đành chấp nhận vậy", chú Hoàng chia sẻ

Ảnh: Nhọc nhằn những giấc ngủ 3 không của người lao động dưới cái nắng đổ lửa - Ảnh 8.

Một phu xe bò lấy chính chiếc xe “cần câu cơm” của mình làm giường, vừa để êm lưng vừa bảo vệ tài sản một cách an toàn nhất

Giữa đô thị tấp nập, xô bồ, những góc phố vắng, vỉa hè, gầm cầu hay công viên đã trở thành chốn “nương thân” để cùng nhau san sẻ bữa cơm đạm bạc, giấc ngủ trưa tạm bợ, vội vã của nhiều lao động tự do

Ảnh: Nhọc nhằn những giấc ngủ 3 không của người lao động dưới cái nắng đổ lửa - Ảnh 10.

Chú xích lô tranh thủ chợp mắt khi chờ khách...

Ảnh: Nhọc nhằn những giấc ngủ 3 không của người lao động dưới cái nắng đổ lửa - Ảnh 11.

Một bác chạy Grab tranh thủ ngủ trưa trên ghế đá dưới gầm cầu Sông Hàn

Ảnh: Nhọc nhằn những giấc ngủ 3 không của người lao động dưới cái nắng đổ lửa - Ảnh 12.

Một cụ bà bán vé số tranh thủ chợp mắt tại công viên 29/3

Sự vất vả bao vây họ - những con người lao động chân chính ngay cả trong giấc ngủ

Ảnh: Nhọc nhằn những giấc ngủ 3 không của người lao động dưới cái nắng đổ lửa - Ảnh 14.

Một phụ nữ bán chim cảnh dạo tranh thủ mắc võng nghỉ trưa trên vỉa hè đường Nguyễn Tri Phương (quận Thanh Khê) trong lúc vắng khách

Ảnh: Nhọc nhằn những giấc ngủ 3 không của người lao động dưới cái nắng đổ lửa - Ảnh 15.

Một chút chợp mắt giữa trưa ấy, dù chẳng có giường êm quạt mát nhưng cũng đủ cho họ lấy lại sức lực để tiếp tục những công việc mưu sinh trong buổi chiều

https://kenh14.vn/anh-nhoc-nhan-nhung-giac-ngu-3-khong-cua-nguoi-lao-dong-duoi-cai-nang-do-lua-20220729145613956.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày