TIN TỨC VỀ lao động nghèo - lao dong ngheo
lao động nghèo
-
Thấy Hà Nội có phở treo, bà chủ ở Sài Gòn cũng treo bún ở quán, dân tình vỗ tay: Ai cũng "bắt chước" kiểu này thì hay!
Quán bún treo của bà Trần Thị Thuý Hồng tại đường Phạm Thế Hiển (Quận 8, TP.HCM) mỗi ngày đều có tấp nập người ra -
Ảnh: Nhọc nhằn những giấc ngủ "3 không" của người lao động dưới cái nắng đổ lửa
Không giường, không quạt, không yên tĩnh... những người bán vé số, ve chai, xe ôm, bốc vác… chập chờn giấc ngủ trưa vội trên vỉa hè, dưới gầm cầu trong những ngày hè Đà Nẵng nắng nóng như đổ lửa. -
Cô bé cửu vạn 16 tuổi ở chợ Long Biên: Yêu thương bập bẹ trong tiếng gọi "mẹ ơi"
Nhung không biết chữ và chỉ bập bẹ nói được vài từ. Năm 10 tuổi, em theo mẹ ra chợ Long Biên làm cửu vạn, mỗi ngày kiếm được 100.000 đồng. -
Giấc mơ được "nhìn thấy ánh sáng" của người dân sống tù túng bên trong "mê cung ổ chuột" từng đông dân nhất hành tinh
Đối với khách du lịch, những dãy nhà cao tầng kết nối với nhau bằng các "mê cung" ngõ hẻm và hành lang ở Hong Kong (Trung Quốc) là 1 cảnh đẹp độc lạ. Thế nhưng chỉ người sống trong khu ổ chuột đó mới thấu hiểu cơn ác mộng mà tổ hợp xây dựng kiến trúc lộn xộn cùng mật độ dân cư đông đúc ấy mang lại. -
Giấc mơ được "nhìn thấy ánh sáng" của người dân sống tù túng bên trong "mê cung ổ chuột" từng đông dân nhất hành tinh
Đối với khách du lịch, những dãy nhà cao tầng kết nối với nhau bằng các "mê cung" ngõ hẻm và hành lang ở Hong Kong (Trung Quốc) là 1 cảnh đẹp độc lạ. Thế nhưng chỉ người sống trong khu ổ chuột đó mới thấu hiểu cơn ác mộng mà tổ hợp xây dựng kiến trúc lộn xộn cùng mật độ dân cư đông đúc ấy mang lại. -
Đưa các con đi mua "bộ đồ Nike đầu tiên trong đời", vợ chồng lao động nghèo sốc nặng trước thái độ của nữ nhân viên
Ngay từ khi bước chân vào cửa hàng Nike, đôi vợ chồng lao động nghèo đưa các con đi mua sắm đã cảm nhận được bầu không khí "kỳ lạ" bao trùm lấy gia đình mình. Đến khi cậu con trai 9 tuổi chọn xong quần áo và bị nhân viên "giật lại đồ" với thái độ kỳ thị, họ không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Mất việc, 30 người đi bộ xuyên đêm từ Bình Định về Quảng Ngãi
Thấy tình hình dịch COVID-19 diễn ra rất phức tạp, 30 lao động nghèo ở Quảng Ngãi làm thuê ở tỉnh Bình Định muốn được về quê, nhưng không có tiền, không xe. Từ đó, cả đoàn quyết định đi bộ về nhà. -
Người lao động chật vật mưu sinh trong đêm Hà Nội rét đỉnh điểm: Lao công đốt lửa dọn rác, người bán hoa nửa đêm chưa có ai mở hàng
Giữa cái rét đỉnh điểm của Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, nhiều người dân vẫn hối hả mưu sinh trong đêm để duy trì thu nhập. -
Khủng hoảng COVID-19: Ấn Độ phong tỏa, nhiều lao động nghèo phải về quê vì “không ai ăn được sỏi đá cả”
Ấn Độ đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc do đại dịch COVID-19. Hàng nghìn lao động nhập cư mất việc làm buộc phải về quê hương bản quán - cùng nguy cơ đem theo virus về quê nhà. -
Cụ bà 97 tuổi suốt 25 năm dạy tiếng Anh, tiếng Pháp miễn phí cho học trò nghèo ở Huế
Không có con, chồng mất sớm, bà Trần Trị Bê (97) tuổi sống một mình giản dị bên ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong Kiệt 68, đường Điện Biên Phủ (thuộc P.Trường An, TP.Huế). Đây vừa là nơi sinh sống và dạy học của cụ bà, người suốt 25 năm liền làm nghề dạy học tiếng Anh, tiếng Pháp miễn phí cho học trò nghèo.