Liên tiếp các vụ việc phụ huynh phát hiện thịt ôi, trứng bốc mùi, dầu rán đen ngòm như nước cống vào trường học tại Hà Nội càng khiến nhiều người lo lắng, bất an về bữa ăn bán trú. Cần có quy trình vận hành, giám sát, quy trách nhiệm để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.
Liên quan đến vụ việc, phụ huynh phát hiện thịt, trứng cút bốc mùi tuồn vào trường học, sáng nay 21/10, Bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh (Hà Nội) cho biết, hôm nay nhà trường tự nấu ăn cho học sinh.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận khu sơ chế của trường Tiểu học Cự Khê có ruồi; khu nấu, chia suất ăn bố trí chung với khu rửa, dễ lây nhiễm chéo.
Ngày 16/10, Đoàn liên ngành của xã Bình Minh phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố đã làm việc với trường Tiểu học Cự Khê và lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm.
Phụ huynh phát hiện thịt và nhiều túi trứng cút đã bóc vỏ bốc mùi, chảy nước chuyển đến Trường tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh (Hà Nội) để chế biến cho học sinh.
Sáng 30/9, gần 80 học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy (Quảng Trị) đồng loạt nghỉ học. Nguyên nhân được xác định không phải do bão số 10 mà từ phản ứng của phụ huynh sau vụ ngộ độc tập thể khiến 40 em phải nhập viện.