TIN TỨC VỀ Ẩm thực Hà Nội - Am thuc Ha Noi
Ẩm thực Hà Nội
-
Phát hiện quán phở Hà Nội từng có lò mổ bò ngay phía sau bếp, bát 100.000 đồng chứa đủ phần ngon nhất của con bò
Nhắc đến Mai Động, nhiều người có thể nhớ ngay đến đặc sản đậu Mơ trứ danh. Thế nhưng vùng đất này từng được biết đến với một nghề vô cùng đặc biệt là nghề làm thịt bò. -
Làng bún ốc giữa Hà Nội từng có thời phải gánh hàng đi bán chui, đến nay người làng vẫn nhận ra nhau qua cách nhể ốc
Không phải một con phố ẩm thực nổi tiếng, cũng chẳng phải địa chỉ được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội, Pháp Vân từng là ngôi làng mà chỉ cần trời chưa sáng, cả làng đã thức dậy làm bún ốc. Những đôi quang gánh theo các bà, các mẹ đi khắp Hà Nội, mang theo thứ bún ốc nguội được cho là bắt nguồn từ chính nơi này. -
Những bát bún 10.000 đồng giữa chợ Hà Nội
Khi mà những bát phở, bát bún ở Hà Nội ngày càng đắt đỏ, lên tới 40.000 - 50.000 đồng thì vẫn có những nơi chỉ bán với giá 10.000 - 25.000 đồng. -
Khách Trung Quốc đi Hà Nội 24 giờ, ăn 5 món rồi phải thốt lên: Có món ban đầu hơi “ngại” nhưng càng ăn càng cuốn
Một du khách Trung Quốc dành 24 giờ khám phá Hà Nội và thử loạt món ăn từ bún riêu, bún đậu mắm tôm đến bánh tráng nướng. Có món khiến cô bất ngờ vì hương vị, có món lại cần “vượt qua thử thách” mắm tôm. -
Kem Tràng Tiền dừng bán ở 35 Tràng Tiền: Thương hiệu 70 năm hình thành thế nào?
Sau gần 70 năm, kem Tràng Tiền chuẩn bị khép lại hoạt động tại địa chỉ 35 Tràng Tiền, nơi gắn với lịch sử hình thành và phát triển của hãng. -
Khách Nhật lần đầu ăn cháo cá Hà Nội, ví hương vị như “vô tình chạm mắt một mỹ nhân”
Từ chút hoài nghi về sự kết hợp “cháo với cá”, vị khách Nhật nhanh chóng bị chinh phục và ví bát cháo nóng hổi như một “mỹ nhân Hà Nội” khiến anh vô tình chạm mắt rồi chẳng thể rời đi. -
Tin nổi bật kenh 14
-
6 ngõ ẩm thực náo nhiệt phố cổ Hà Nội không nên bỏ lỡ dịp 2/9
Bên cạnh các điểm tham quan, ngõ nhỏ trong phố cổ cũng là nơi lý tưởng để thưởng thức ẩm thực và cảm nhận nhịp sống rất riêng của Hà Nội. -
“Quán cháo lòng” đặc biệt ở phố cổ Hà Nội: Cả cửa hàng nằm gọn trên chiếc xe máy, khách muốn ăn phải… gọi điện
Không cửa hàng, không bàn ghế cố định, người phụ nữ này đã hơn 10 năm rong ruổi khắp phố cổ Hà Nội trên một chiếc xe máy điện để bán cháo lòng. Chị thoắt ẩn thoắt hiện, khách muốn ăn phần lớn phải gọi điện trước, vậy nhưng vẫn có một lượng khách quen đông đảo. -
Khách Nhật ăn phở gà Hà Nội rồi ví như "say nắng một cô bé kém tuổi", mê đến mức muốn ăn liền 3 bát
Hụt hẫng vì phở “không có nước”, sau khi ăn thử, chàng trai Nhật không ngờ món phở gà trộn trên phố Lãn Ông lại khiến mình mê mẩn đến vậy. -
Một thành phố Việt Nam vượt Bangkok, bất ngờ lọt top 7 thế giới về ẩm thực đường phố
Thành phố này đạt tỷ lệ ủng hộ 57%, xếp trên cả Bangkok và Mumbai trong bảng xếp hạng ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới năm 2026.