Sáng 6/10, dù mưa đã ngừng một tuần nhưng nhiều con đường dẫn vào tổ dân phố số 2 Miêu Nha, phường Xuân Phương (Hà Nội) vẫn chưa hết cảnh "biển nước". Nhiều ngõ nhỏ vẫn chìm trong lớp nước đục ngầu cao tới 20 – 30 cm.
Sau gần một tuần “sống chung với nước”, đời sống người dân Miêu Nha bị đảo lộn hoàn toàn. Nhiều hộ phải tạm trú ở nơi khác, công việc gián đoạn, trẻ nhỏ nghỉ học. Thậm chí, một số hộ buộc phải chuyển đồ đạc lên tầng cao, biến phòng ngủ thành kho chứa tạm.
Vốn là một trong những xóm bị ngập sâu nhất tại đây, xóm Trại, tổ dân phố số 2 Miêu Nha sáng ngày 6/10 nước đang rút được phần nào.
Trên những con ngõ nhỏ, tranh thủ nước ngập rút chậm người dân lội bì bõm trong nước đục, tay xách chổi, xô, giẻ lau dọn dẹp từ trong nhà ra ngõ.
6 ngày qua, gia đình ông Vũ Mạnh Lý phải di tản ra ngoài để "trốn" ngập. “Nước ngập đến cổ, gia đình tôi phải đi chạy ngập trong đêm. Sau ngập 6 ngày, tới hôm qua gia đình tôi mới dám về lại nhà để dọn dẹp. Bùn đen bám đầy tường, đồ đạc ướt nhẹp, dọn đến đâu lại bẩn đến đó. Khổ nhất là người già và trẻ nhỏ”, ông Lý nói.
Nhiều hộ khác cũng rơi vào cảnh tương tự. Nước đọng lâu ngày khiến đồ đạc và nội thất của các gia đình ám mùi hôi thối nồng nặc, ruồi muỗi sinh sôi.
Theo thống kê, hơn 350 hộ dân tại tổ dân phố số 2 Miêu Nha bị ngập nặng sau mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 10. Nước dâng cao có nơi gần 1 mét, tràn vào nhà, khiến đồ đạc, thiết bị bị hư hỏng nặng.
Sau mưa ngập, hàng trăm hộ dân khốn khổ vì nước bẩn, rác thải ứ đọng tiềm ẩn dịch bệnh.
Trước tình hình trên, tối 5/10, Xí nghiệp thủy lợi Từ Liêm đã huy động thêm 3 máy bơm lớn đặt tại trạm bơm Cầu Ngà – nơi đảm nhiệm tiêu thoát nước cho cả khu vực. Tổng cộng, 6 máy bơm với công suất khoảng 1.000 m³/giờ/máy được vận hành liên tục để “giải cứu” cho khu vực Miêu Nha.
Công nhân vớt rác thải đảm bảo cho các máy bơm hoạt động an toàn.
Theo UBND phường Xuân Phương, nguyên nhân khiến hơn 350 hộ dân tại tổ dân phố số 2 Miêu Nha bị ngập nặng nề là do lượng nước mưa quá lớn. Đây vốn là vùng trũng, một khi mực nước trên sông Nhuệ lên cao sẽ bị tràn vào. Dù có trạm bơm cầu Ngà nhưng trạm bị nước vào động cơ nên cũng không thể bơm nước ra ngoài khiến khu vực bị cô lập trong "biển" nước nhiều ngày.