You Make Me Dance - Goblin phiên bản đam mỹ: Màn "trói chân" bạn trai nhỏ của thánh đòi nợ mặt lạnh điển trai

Karma Sama, Theo Trí Thức Trẻ 06:40 18/03/2021

Ngỡ đâu You Make Me Dance là màn đòi nợ ráo riết, ai ngờ phim lại lãng mạn tình tứ muốn xỉu.

Các "mọt phim" boylove/ đam mỹ Hàn Quốc hẳn đã quá quen thuộc với nhà sản xuất W-Story, đơn vị làm nên thành công của Where Your Eyes Linger Mr. Heart. Không chỉ mở ra một xu hướng mới cho phim boylove Hàn, hướng về những giá trị tích cực của tình yêu đồng giới, mà W-Story cũng chuyển hướng dòng phim boylove Hàn bớt đi phần hiện thực u tối. Hai bộ phim trước của nhà sản xuất trẻ này đã được khán giả châu Á lẫn quốc tế đón nhận vô cùng nồng nhiệt, W-Story lại tiếp tục cho ra mắt bộ boylove mới mang tên You Make Me Dance (Bước Nhảy Chạm Đến Tim Anh).

You Make Me Dance - Goblin phiên bản đam mỹ: Màn trói chân bạn trai nhỏ của thánh đòi nợ mặt lạnh điển trai - Ảnh 1.

Thuyết sợi chỉ đỏ hơi "sến" đầu phim, hình ảnh gợi nhắc Goblin cực kì

You Make Me Dance kể về câu chuyện của cậu sinh viên Song Si On (Chu Young Woo) cùng niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn múa đương đại. Trong lúc chuẩn bị cho vòng thử vai quan trọng, Si On bị bên cho vay tiền truy đuổi ráo riết vì khoản nợ chưa trả. Nhờ đó, nhân duyên kì lạ giữa cậu và chủ nợ Jin Hong Seok (Woo Hyung Hoon) cũng bắt đầu.

You Make Me Dance kể về mối tình "oan nghiệt" của cặp đôi chủ nợ và con nợ

Mở đầu You Make Me Dance có nhắc đến truyền thuyết về sợi chỉ đỏ kết nối mỗi người với nửa kia định mệnh của mình. Nếu ai từng xem bộ phim boylove Thái Lan Until We Meet Again (Sợi Chỉ Đỏ) thì hẳn sẽ quen thuộc với câu chuyện này. Si On vô tình nghe về truyền thuyết ấy trên sóng radio khi cậu chỉ mới là học sinh cấp 3. Và dường như, sợi chỉ đỏ vô hình mà cậu đang tìm kiếm cũng buộc lên ngón tay út của người đàn ông bên đầu kia của xe buýt - Jin Hong Seok. Một mở đầu mang hơi hướng "cổ tích" không thường thấy trong các bộ phim boylove Hàn Quốc đã được You Make Me Dance tận dụng để dẫn dắt người xem bắt đầu vào câu chuyện.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của cặp đôi You Make Me Dance xảy ra cách đây 3 năm trên chuyến xe buýt

Điều thú vị là, bộ phim được quay trong thời điểm tuyết rơi trắng xóa. Nhân vật Jin Hong Seok với bộ đồ vest, áo len cao cổ, áo khoác măng-tô, cứ thoát ẩn thoát hiện không khỏi khiến người xem có phần liên tưởng đến anh chú yêu tinh trong bộ phim đình dám Goblin (Yêu Tinh). Hơn hết, Hong Seok hay khoác một chiếc khăn len đỏ tươi, thậm chí còn dùng nó để cột chân Si On cũng khiến khán giả nhớ đến chiếc khăn tương tự của nữ chính Eun Tak trong phim Yêu Tinh.

Khăn choàng đỏ không khỏi khiến người xem nhớ đến bộ phim Yêu Tinh (Goblin)

Sự kết hợp giữa K-drama và boylove, xem tới đâu là tim đập thình thịch tới đó

Mang hơi hướng của một bộ phim melodrama Hàn Quốc, You Make Me Dance được xây dựng với những moment gây "rụng tim" khán giả khi chỉ vừa mới vào những tập đầu. Những phân cảnh ấn tượng tạo nên phản ứng hóa học giữa cặp đôi chủ nợ - con nợ đều mang tính "sát thương" cao đến người xem. Bạn không thể không bấn loạn khi anh chủ Hong Seok trói chân Si On bằng chiếc khăn choàng cổ rồi vác lên vai. Hay cảnh cậu sinh viên lóng ngóng suýt lộn nhào khỏi sân thượng nhưng may mắn được Hong Seok kịp thời túm lấy cổ áo. Đặc biệt, những phân đoạn tương tác đỉnh cao trong phòng tập nhảy, cảnh Hong Seok bị chấn động trước những vũ điệu của Si On đều mang lại cảm xúc mạnh mẽ cho người xem.

You Make Me Dance lãng mạn muốn xỉu, xem tới đâu là tim rung rinh tới đó

Bên cạnh đó, bối cảnh trên phim đều là những khung cảnh thường thấy trong các bộ phim romance của Hàn Quốc như: xe buýt, sân thượng, trường học, phòng tập,... Cùng với hiệu ứng tuyết rơi cực đẹp của mùa đông tại sứ củ sâm thêm một chút bài trí lung linh của ánh đèn cùng nhạc nền quá hay, You Make Me Dance hoàn toàn đem lại cảm giác lãng mạn ngợp trời của những bộ tình cảm chính thống, khiến khán giả không khỏi xuýt xoa, xem mà muốn yêu ngay lập tức.

Bối cảnh You Make Me Dance đơn giản nhưng lại mang hiệu ứng thị giác cao, đẹp lung linh đúng chất phim tình cảm Hàn Quốc

Chủ nợ quốc dân chăm con nợ từ A đến Z, khi hai linh hồn cô đơn tìm thấy nhau

Mối quan hệ giữa hai nam chính You Make Me Dance dù xuất thân có hơi "giang hồ" nhưng lại được biên kịch đẩy theo một hướng phát triển cực kì dễ thương. Jin Hong Seok không giống bất kì kẻ đòi nợ thuê thô lỗ ưa dọa nạt khác, anh xem con nợ như là một khách hàng mà mình phải hết lòng "chăm sóc". Không chỉ có màn ra mắt cực ấn tượng khiến trái tim con nợ có điểm xao động, mà một loạt những hành động "săn sóc khách hàng" sau đó của Hong Seok đều khiến người xem quắn quéo cực độ.

Tưởng phim "giang hồ" máu lửa nhưng hóa ra lại là màn "chăm sóc khách hàng" đáng yêu hết sức đến từ đội đòi nợ thuê

Dịch vụ đòi nợ thuê của anh chàng mặt lạnh Jin Hong Seok bao gồm: chúc mừng sinh nhật cùng con nợ, nấu đồ ăn sáng, luôn túc trực bên cạnh, tâm lý chuẩn bị bữa ăn phù hợp với thể chất của con nợ,... Dù thực chất Song Si On là người nợ dai khó trả, nhưng lại được anh chủ nợ quan tâm tận tình, phục vụ tận răng, sung sướng không khác gì công tử nhà giàu có người hầu kẻ hạ đi cùng. Chưa kể, những lúc Si On bị đàn anh bắt nạt, cảm thấy tự ti hay buồn bã, Hong Seok cũng không ngại ở bên cạnh giúp cậu vực dậy tinh thần để tiếp tục chuẩn bị cho buổi thử vai quan trọng.

Chủ nợ mà chăm sóc chu đáo như thế này, bảo sao con nợ không xiêu lòng

Xét về khía cạnh hoàn cảnh, cả hai đều là những con người cô đơn giữa thành phố Seoul tấp nập bận rộn. Sau khi mẹ tái hôn, Si On liền trở thành một đứa trẻ cô độc, không bạn bè lẫn người thân bên cạnh. Thứ cậu có duy nhất chính là tình yêu tha thiết với vũ đạo. Jin Hong Seok cũng luôn băn khoăn, trăn trở với cái nghề không mấy thiện lương của mình. Và khi họ gặp nhau, âm thanh du dương từ piano của Hong Seok và những điệu múa xuất thần từ Si On như hòa làm một. Hai cá thể riêng biệt bắt đầu có sự đồng điệu về tâm hồn, và sự hiện diện của người kia đã lấp đầy chỗ trống trong trái tim của họ.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh chủ nợ đánh nhanh diệt gọn mà con nợ cũng bạo dạn không kém

Diễn biến trước đó, Jin Hong Seok đã tự ký tên vào biên bản đảm bảo cho con nợ Si On, và nếu cậu sinh viên trượt vòng tuyển chọn thì khoản vay không thể được trả hết. Điều đó đồng nghĩa với việc Hong Seok phải tiếp tục bán mạng ở lại công ty cho vay. Đâu là lý do khiến một người quyết tâm "hoàn lương" như Hong Seok lại mạo hiểm tương lai của bản thân như thế? Liệu Si On sẽ là vũ công được lựa chọn khi bạn bè và tiền bối luôn tìm cách cản trở cậu?

Tự đem bản thân ra làm người đảm bảo cho Si On, Jin Hong Seok "được" chủ tịch đặc biệt "thăm hỏi"

Câu trả lời sẽ được giải đáp trong hai tập cuối của You Make Me Dance vào thứ 6 tuần này.

Trailer Bước Nhảy Chạm Đến Tim Anh - You Make Me Dance

Nguồn ảnh: Tổng hợp