Bộ phim Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? đang là cái tên cực kỳ "hot" trên màn ảnh nhỏ, thu hút lượng lớn khán giả nhờ dàn diễn viên nổi tiếng cùng câu chuyện tình yêu ngọt ngào, giàu cảm xúc. Tuy nhiên, sức hút ấy không đồng nghĩa với việc bộ phim tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Trong đó, có một phân cảnh gây tranh là tình tiết ở tập 7, khi khán giả bất ngờ chứng kiến nữ chính Cha Mu Hee (Go Youn Jung) hôn nam phụ Kurosawa Hiro (Fukushi Sota).
Cảnh hôn của nam phụ và nữ chính khiến khán giả xem Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? choáng váng.
Cú sốc này khiến không ít người xem cảm thấy hụt hẫng, thậm chí thất vọng, bởi ngay trước đó câu chuyện tình yêu giữa Cha Mu Hee và nam chính Joo Ho Jin (Kim Seon Ho) vẫn đang tiến triển vô cùng ngọt ngào với loạt khoảnh khắc dễ thương, lãng mạn. Dù thực tế, người hôn Kurosawa Hiro không phải là Cha Mu Hee mà là Do Ra Mi, một nhân cách khác được sinh ra nhằm bảo vệ cô nàng thì cảm giác "bị phản bội" vẫn bao trùm lên không ít khán giả trung thành của cặp đôi chính.
Nhiều ý kiến cho rằng, nếu mục đích của phân cảnh này chỉ để thúc đẩy tình cảm đơn phương của Kurosawa Hiro, đồng thời tạo cao trào cho mạch nội dung, biên kịch hoàn toàn có thể lựa chọn những cách thể hiện khác tinh tế hơn, thay vì một nụ hôn gây phản ứng tiêu cực và làm tổn hại cảm xúc người xem.
Không ít người cảm thấy như bị phản bội và cho biết không thể xem phim một cách bình thường được nữa.
Bình luận của netizen về cảnh hôn của nữ chính và nam phụ:
- Trời ơi, sao lại hôn ông Nhật Bản kia vậy, huhu.
- Mình nghĩ không nên cho cảnh ấy vào, xem nó khá vô lý. Vì theo như lúc nam chính nói chuyện với nữ chính ở Ý (lúc đó nữ chính đang trong nhân cách Do Ra Mi) thì nhân cách Do Ra Mi chỉ xuất hiện để làm và nói những gì Cha Mu Hee không thể, mà thật ra thì đó cũng chính là suy nghĩ của Cha Mu Hee. Thế thì khác gì nói nữ chính cũng có tình cảm với nam phụ nhưng không dám thể hiện ra nên mới phải gọi nhân cách Do Ra Mi ra. Thà là không làm gì đi cho xong. Xem khá khó chịu.
- Móa, có nhất thiết phải cho nữ chính và nam phụ hôn nhau không? Để thúc đẩy nam phụ yêu nữ chính thì đầy cách mà, biết là Do Ra Mi hôn nhưng mà vẫn khó chấp nhận quá. Tui muốn Cha Mu Hee chỉ là của Joo Ho Jin thôi.
- Hối hận khi xem đến tập này. Chán thực sự. Nữ chính hôn nam phụ, trái với nhân sinh quan của tui.
- Ê thật á, từ hôm qua đến giờ thấy cấn cấn và không thể xem phim 1 cách bình thường nữa, huhu. Nhưng mà lên TikTok xem mấy cảnh hậu trường thấy đỡ hơn phần nào rùi.
Giới thiệu thêm về Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?, bộ phim kể câu chuyện tình yêu giữa Cha Mu Hee - một minh tinh nổi tiếng toàn cầu và Joo Ho Jin - chàng phiên dịch viên giàu có và cực kỳ xuất chúng. Cả hai đều mang trong mình những tổn thương sâu sắc, nhưng lại dần trở thành điểm tựa và là người chữa lành cho nhau. Đáng chú ý, Cha Mu Hee là người rung động trước và chủ động theo đuổi Joo Ho Jin, dù nhiều lần bị anh từ chối. Tuy nhiên, chính sự chân thành của cô đã từng bước khiến trái tim anh tan chảy, tạo nên một chuyện tình vừa ngọt ngào.