Xin chào! Tôi là vẹt trong phim "Rio" đây và các ông nên biết tôi đang khổ sở đến thế nào

Oct, Theo Helino 20:24 12/09/2018

Vẹt tôi là những sinh vật rất tuyệt vời. Nhưng khổ nỗi, cuộc đời của chúng tôi lại không được tuyệt như thế.

Xin chào, tôi là một con vẹt! 

Chính xác hơn thì tôi là vẹt xanh đuôi dài, giống như mấy đứa trong phim "Rio" của loài người ấy. 

Nếu xem phim thì các ông chắc cũng biết đến tôi rồi. Nhưng để mà nói thì còn nhiều sự thật về tôi mà các ông chưa biết lắm, và khi biết hết thì các ông sẽ thấy tôi tuyệt vời nhưng đáng thương đến mức độ nào.

1. Những con vẹt to nhất thế giới

Trong họ nhà vẹt gần 400 loài, thì vẹt đuôi dài chúng tôi thuộc dạng lớn nhất thế giới. 

Xin chào! Tôi là vẹt trong phim Rio đây và các ông nên biết tôi đang khổ sở đến thế nào - Ảnh 1.

À đừng hiểu nhầm! Tôi không nói về riêng loài vẹt xanh, mà là tất cả các loài vẹt đuôi dài (macaw) khác nữa. Như ông hàng xóm nhà tôi là vẹt Hyacinth, lão có cơ thể dài đến cả mét lận. Các ông có thấy con vẹt nào dài đến cả mét bao giờ chưa?

2. Tôi sống lâu hơn các ông tưởng

Các ông nghĩ nhà vẹt tôi sống được bao nhiêu năm? 5 năm, 10 năm, hay 20 năm?

Xin chào! Tôi là vẹt trong phim Rio đây và các ông nên biết tôi đang khổ sở đến thế nào - Ảnh 2.

Đáp án là 80 năm, nếu đạt được điều kiện sinh sống hợp lý. Thậm chí còn hơn thế nữa cũng được cơ.

3. Đừng dại mà đụng vào chúng tôi

Đừng thấy thằng cu Blu trong phim trông ngố ngố mà coi thường tụi này. Mỏ của vẹt đuôi dài cực kỳ cứng và khỏe, đủ sức bóp vỡ các loại hạt vững chắc bậc nhất.

Xin chào! Tôi là vẹt trong phim Rio đây và các ông nên biết tôi đang khổ sở đến thế nào - Ảnh 3.

Đã từng có nhiều trường hợp con người không biết mà thò tay định vuốt ve vẹt tôi, rồi ăn một phát cắn muốn rụng khớp. À tất nhiên là không đến mức "bay" ngón tay, nhưng phải nhập viện liền đó.

4. Tình yêu của nhà vẹt rất đẹp

Loài người các ông thích ngoại tình, còn chúng tôi thì không. Cả một đời, vẹt tôi chỉ yêu duy nhất một nàng vẹt khác thôi.

Xin chào! Tôi là vẹt trong phim Rio đây và các ông nên biết tôi đang khổ sở đến thế nào - Ảnh 4.

Nhà vẹt cũng có tính sở hữu rất cao. Nếu động vào nàng vẹt của đời tôi, đừng trách tại sao biển xanh lại mặn mà vẹt mổ lại quá đau.

5. Và chuyện buồn đây: Chúng tôi sắp tuyệt chủng rồi

Sự thật buồn là vậy đó. Mọi chuyện cũng là vì con người các ông săn đuổi, mà giờ đây chẳng còn con vẹt đuôi dài nào sống được ở trong rừng nữa.

Xin chào! Tôi là vẹt trong phim Rio đây và các ông nên biết tôi đang khổ sở đến thế nào - Ảnh 5.

Tính cả tôi nữa thì trên thế giới hiện còn có 17 vẹt xanh thôi, mới được sách Đỏ cho vào danh sách tuyệt chủng ngoài tự nhiên rồi.

Câu chuyện buồn là vậy đó. Hãy lấy chuyện của chúng tôi làm bài học, mà thay đổi cách đối xử với các anh em động vật khác đi nhé.

Hey! Lần tới các ông muốn gặp ai? Hãy để lại bình luận hoặc gửi góp ý đến địa chỉ: khampha@kenh14.vn. Mọi ý kiến đóng góp đều được trân trọng nhé.
Tham khảo: Macaw's Facts...