Chào! Tôi là sư tử và phim ảnh của loài người các ông làm sai hết cả rồi

Oct, Theo Helino 00:39 02/09/2018

Phim của loài người đã mô tả rất đúng sư tử tôi về khoản oai vệ. Nhưng có rất nhiều nhầm tưởng, mà đây là lúc chúng ta phải giải quyết.

Xin chào, tôi là sư tử đây!

Chúng ta chắc là biết nhau quá rõ rồi nhỉ? Quá nhiều bộ phim của loài người các ông lấy diễn viên chính là sư tử, mà nào có trả lấy một đồng cát-xê đâu. Trong phim sư tử tôi hiện lên một cách oai vệ, là chúa tể rừng xanh, không sinh vật nào bì kịp.

Về khoản oai vệ với vô địch thì cũng đúng rồi. Nhưng thú thực là mấy bộ phim của các ông là không đủ để diễn tả hết những gì thuộc về sư tử đâu. Mà thậm chí, một số chi tiết còn gây hiểu lầm nữa.

1. Tôi đâu có chậm chạp như trên phim?

Sư tử trên phim thường khá lười, cả ngày nằm một chỗ, ỳ ạch trông rất chán đời.

Chào! Tôi là sư tử và phim ảnh của loài người các ông làm sai hết cả rồi - Ảnh 1.

Khoản này thì tôi công nhận... đúng. Nhà sư tử cũng lười thật, nhưng không vì thế mà tụi này chậm chạp nhé. Khi bung sức, sư tử tôi có thể đạt vận tốc tới 81km/h sánh ngang ô tô, xe máy của loài người các ông.

Nhưng khổ nỗi đó là khi bung sức thôi. Hình thể nặng nề vài tạ của tụi này cũng không cho phép chạy nhanh như vậy trong thời gian dài. Thế nên, cách săn mồi quen thuộc của chúng tôi là rình rập, đến gần, bung sức và "phập".

2. Tiếng gầm thực sự của tôi lớn hơn các ông tưởng nhiều

Gần như chưa có một bộ phim nào có thể thực tả được trải nghiệm nghe tiếng gầm của sư tử tôi.

Chào! Tôi là sư tử và phim ảnh của loài người các ông làm sai hết cả rồi - Ảnh 2.

Các ông nghe thấy tiếng gầm của tôi ở đâu? Trong "Lion King" - Vua sư tử? Hay trong mấy đoạn dạo đầu phim Tom và Jerry?

Nói cho mà biết, tiếng gầm của sư tử thuộc dạng đỉnh cao của thế giới động vật. Nó to đến mức vang xa tới 8km trong không khí - một con số kỷ lục đấy!

3. Đừng gọi tôi là chúa sơn lâm

Sư tử tôi có thể cạnh tranh sòng phẳng với lũ hổ cho danh hiệu "chúa tể". Nhưng nếu gọi tôi là chúa sơn lâm thì quả thực là không phải. Đơn giản là vì tụi này chẳng bao giờ mò vào rừng cả.

Chào! Tôi là sư tử và phim ảnh của loài người các ông làm sai hết cả rồi - Ảnh 3.

Nếu gọi đúng, thì chúng tôi là ông vua của đồng cỏ, vì tôi sống ở đồng cỏ savan châu Phi thôi. 

4. Tôi cũng chẳng năng động tý nào đâu

Chẳng rõ thế nào mà mấy ông sư tử đi đóng phim vận động rõ nhiều. Còn ngoài đời, tôi ngủ phần lớn thời gian trong ngày - khoảng 18-20h.

Chào! Tôi là sư tử và phim ảnh của loài người các ông làm sai hết cả rồi - Ảnh 4.

Đây là cách để sinh tồn thôi. Sức bền của nhà sư tử không có nhiều, nên phải tiết kiệm năng lượng hết mức, chỉ bung ra khi săn mồi.

5. Gia đình không mấy hạnh phúc

Trong Lion King, gia đình Simba được mô tả là hạnh phúc lắm. Nhưng thú thực thì tình cảm của nhà sư tử cũng không được hạnh phúc lắm đâu, ít nhất là nếu tính theo tiêu chuẩn của loài người các ông.

Chào! Tôi là sư tử và phim ảnh của loài người các ông làm sai hết cả rồi - Ảnh 5.

Về cơ bản thì tôi và... cả đàn vợ tôi rất hiếm khi đi cùng nhau. Cả ngày tôi ngủ, còn mấy bà vợ thì rủ nhau đi kiếm mồi. Kiếm được mồi thì tôi cũng ăn trước, các bà ăn sau. Đổi lại, có thanh niên nào dám bén mảng đến lãnh địa là biết mặt với thằng này ngay.

Cả một năm, chỉ có vài ngày là chúng tôi vui vẻ bên nhau - chính là mùa giao phối. Còn đâu thì việc ai nấy làm. Hạnh phúc ra phết.

Hey! Lần tới các ông muốn gặp ai? Hãy để lại bình luận hoặc gửi góp ý đến địa chỉ: khampha@kenh14.vn. Mọi ý kiến đóng góp đều được trân trọng nhé.

Tham khảo: Lion facts