Đó chính là thông điệp mà cuộc thi “I am Shine Star – Tôi là Ngôi Sao Sáng, diễn ra trên Fanpage www.facebook.com/toilangoisaosang từ ngày 12/10 đến ngày 25/11/2013, muốn gửi gắm đến tất cả mọi người. Cuộc thi do nhãn hàng tổ yến QueenNest tổ chức.
Với thông điệp ý nghĩa trên cùng câu nói “I’m no beauty queen, I’m just beautiful me” trong bài hát nổi tiếng Who says (Selena Gomez thể hiện), cuộc thi đã thu hút gần 300 bạn từ khắp mọi miền đất nước gửi hình về dự thi và hàng nghìn bạn trẻ nhiệt tình hưởng ứng.
Kết thúc cuộc thi, BTC đã chọn ra 3 gương mặt sáng giá nhất cho vị trí “Star of the Month” trong số 25 “Star of the Week” đã được chọn ra trong 5 tuần thi liên tiếp.
Với các bài dự thi gửi về, mỗi bạn thí sinh đều thể hiện được cá tính, suy nghĩ rất riêng của mình qua những bức ảnh hay những đoạn caption thể hiện khát khao tỏa sáng.
Bạn Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc nhắn nhủ, rằng cuộc đời này ngắn ngủi lắm và chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất để sống như mình mong muốn, vì thế hãy lắng nghe trái tim mình và tỏa sáng theo cách của chính mình.
“Con người sinh ra và chết đi đều không theo ý mình. Chúng ta không được sinh ra với ngoại hình, tính cách, tài năng hay sự giàu có mà mình muốn lựa chọn. Nhưng chúng ta đều có một cơ hội duy nhất để được là chính mình. Chúng ta có một cơ hội duy nhất để sống như mình muốn, làm điều mình tin, sáng tạo điều mình mơ ước, theo đuổi điều mình khao khát, yêu thương người mình yêu. Và bạn ơi, cơ hội đó chính là cuộc đời này – một chớp mắt so với những vì sao. Bởi thế, đừng để mình cứ mãi xoay theo những tiếng ồn ào khác, hãy lắng nghe tiếng nói trái tim mình và tự tin tỏa sáng theo cách của chính mình.” –Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc – Star of the Month.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc – Star of the Month. Cuộc thi I am Shine Star – Tôi là ngôi sao sáng
Đầy bản lĩnh, tự tin, bạn Hán Văn Tùng đưa ra quan niệm khá mới mẻ về khát khao tỏa sáng, đó là “luôn muốn, và cố gắng để tỏa sáng ở nơi có những vì sao đang sáng”. Tùng cũng cho rằng, để có thể tỏa sáng thì chúng ta cần chấp nhận thay đổi tư duy, học hỏi những điều mới, và có mục tiêu rõ ràng.
"Chấp nhận thay đổi tư duy để tiếp cận một chân trời mới, khám phá một khả năng mới, tiến tới mục tiêu rõ ràng. Đừng bấu víu vào một khả năng nhỏ hiện tại. Hãy chấp nhận đi học những cái mới, thử sức ở những lĩnh vực mới. Tôi không bao giờ mong muốn được tỏa sáng trong một con hẻm tối tăm, tôi luôn muốn, và cố gắng để tỏa sáng ở nơi có những vì sao đang sáng và tôi sẽ sáng hơn họ - Đó mới là tỏa sáng! Tóm lại, yếu tố của một ngôi sao sáng giữa muôn ngàn ngôi sao khác là chấp nhận, phải chấp nhận thay đổi tư duy (mind)." – Hán Văn Tùng – Star of the Month.
Hán Văn Tùng – Star of the Month. Cuộc thi I am Shine Star – Tôi là ngôi sao sáng
Mỗi bạn đưa ra một quan điểm khác nhau nhưng đều khẳng định một điều rằng, bản thân mỗi người đều hoàn toàn có thể tỏa sáng nếu tự tin, sẵn sàng học hỏi và biết cách phát huy hết những năng lực sẵn có của mình.
“Ai cũng là một ngôi sao và có cách tỏa sáng riêng của mình. Chủ động, tự tin và yêu đời. Đó là những chìa khóa khởi đầu cho ước mơ tỏa sáng chính mình theo cách riêng.” – Bùi Thị Thanh Châu – Star of the Week 2.
Bùi Thị Thanh Châu – Star of the Week 02. Cuộc thi "I am Shine Star – Tôi là ngôi sao sáng"
Hãy để mọi người nhớ mãi nụ cười của bạn” – Ong Thị Thảo - Star of the Month. Cuộc thi I am Shine Star – Tôi là ngôi sao sáng
Ngày 8/12 vừa qua, BTC cuộc thi I am Shine Star cũng đã tổ chức một buổi họp mặt giữa các bạn thí sinh đạt giải tuần và chung cuộc. Buổi họp mặt diễn ra trong không khí thân mật, ấm cúng, các bạn thí sinh nhanh chóng làm quen với nhau và trò chuyện rất sôi nổi. Tại buổi họp mặt, đại diện QueenNest cũng đã trao quà cho các bạn đạt giải trong cuộc thi.
Đại diện Queennest trao quà cho thí sinh "I am Shine Star"
Các thí sinh "I am Shine Star" tại buổi họp mặt
Các bạn thí sinh I am Shine Star chụp hình lưu niệm cùng BTC tại buổi họp mặt
Buổi họp mặt cũng đã chính thức khép lại cuộc thi “I am shine Star – Tôi là Ngôi sao sáng 2013”.