TP.HCM: Nghẹn ngào lễ tang của nữ sinh lớp 6

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 15:48 09/01/2015

Những người đến dự lễ tang của Phước Hải đều nghẹn ngào không nói nên lời, nhất là khi chứng kiến nỗi đau xé lòng của người thân trong gia đình trước sự ra đi đột ngột của cô bé vừa mới kỷ niệm sinh nhật 12 tuổi.

Liên quan đến vụ nữ học sinh Lê Thị Phước Hải (12 tuổi, học sinh lớp 6 trường THCS Phan Bội Châu, quận Tân Phú) chết không rõ nguyên nhân, sáng 9/1, gia đình đã tổ chức lễ tang cho em tại nhà (địa chỉ 23 đường liên khu 8-9, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM). 

Căn nhà nhỏ liên tục vang lên những tiếng khóc xé lòng. Bà A P. (mẹ Phước Hải) nhiều lần ngã quỵ trước bàn thờ con gái:"Con ơi...! Sao lại bỏ bố mẹ ra đi vậy. Con có tội tình gì đâu mà phải ra đi vĩnh viễn không lời từ biệt". Qua những câu nói nghẹn ngào, đứt quãng của bà A P., bé Hải rất hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người. "Hôm xảy ra sự việc, cháu không hề có biểu hiện gì bất thường, vẫn còn cười vui với cả nhà, ai ngờ lại ra nông nỗi này" - bà A P. ôm mặt khóc nức nở.

TP.HCM: Nghẹn ngào lễ tang của nữ sinh lớp 6  1
Không ai cầm được nước mắt trước di ảnh cô bé mới học lớp 6 đã phải ra đi đột ngột.

Trước đó, người nhà của bé Hải đã hỏi bạn bè của em thì được biết trong giờ học môn công nghệ, Hải nói chuyện với một bạn khác nên bị cô Vy bắt lên bảng và trả bài. Thấy Hải không thuộc bài, cô bắt Hải nằm úp lên bàn và dùng thước kẻ đánh vào mông. Có lẽ do quá sợ, lại nằm úp nên Hải khó thở, mắt trợn lên, tiểu cả ra quần và bị té xuống bàn. Sau đó, cô Vy chạy đi kêu người đưa Hải đi cấp cứu nhưng Hải đã không thể qua khỏi.

Ngồi cạnh vợ, ông L.P.L. (bố của Hải) đang cố nuốt nước mắt vào trong, nỗi đau khiến ông như hóa đá. Mãi lâu sau, ông mới mở lời: "Thật sự đến giờ gia đình vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với con tôi. Bé ra đi quá nhanh. Hôm đó (6/1), khoảng 17h, gia đình nhận được tin từ nhà trường gọi tới bệnh viện để đưa con về. Nghe vậy, tôi chết đứng, sau đó mới bình tĩnh thông báo cho cả nhà tới bệnh viện xem tình hình ra sao. Lúc vợ tôi đến bệnh viện nhận con đã ngất ngay tại đó. Bây giờ gia đình không biết phải làm sao nữa, chỉ mong cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân".

Rồi không thể ngăn được nỗi đau, ông L. bật khóc nức nở. Lau vội nước mắt, ông kể: "Khi chúng tôi lên đến nơi thì thấy bác sĩ đang nhồi tim cho con. Bác sĩ cho biết, khi được đưa đến đây, con tôi đã không còn huyết áp, mạch không đập. Sau đó, con được chuyển qua cấp cứu tiếp tại BV quận Tân Phú nhưng đã không qua khỏi".

TP.HCM: Nghẹn ngào lễ tang của nữ sinh lớp 6  2
Cậu ruột và ông nội cũng không thể kìm nén nỗi đau khi nhắc đến người cháu xấu số.

Theo những lời chia sẻ từ gia đình, Phước Hải trước đây có tiền sử bị bệnh động kinh. Nhưng thời gian gần đây, căn bệnh không còn tái phát nữa. "Cháu Hải trước đây có những biểu hiện của bệnh động kinh, nhưng mỗi lần có biểu hiện là cháu nói bố mẹ mua thuốc uống liền nên không sao. Thời gian vừa qua, cháu không còn có những biểu hiện đó nữa nên gia đình rất mừng. Vậy mà không ngờ cháu lại chết một cách khó hiểu như vậy" - ông Trần Đình Khải (cậu ruột Phước Hải) cho biết. 

Phước Hải là con út trong gia đình có 2 chị em. Người chị của Hải đang học lớp 12 cũng liên tục nấc nghẹn, ngồi nép mình vào một góc tường nhìn di ảnh em gái. Thường ngày, hai chị em rất thân thiết nhau, đi đâu cũng đi cùng và luôn đùm bọc nhau, thế mà chỉ trong phút chốc, người em đã ra đi vĩnh viễn. 

TP.HCM: Nghẹn ngào lễ tang của nữ sinh lớp 6  3
Trường THCS Phan Bội Châu - nơi em Hải theo học.

Lặng lẽ nhìn di ảnh của cháu, đôi lúc lại lấy tay dụi vào mắt, ông nội của Phước Hải cũng không thể giấu được nỗi đau đang cố kìm nén. Gia đình cho hay, thường ngày Phước Hải thường hay xoa bóp vai cho ông nội mỗi khi ông nhức mỏi. Khi biết đứa cháu nội thân yêu mất đi, ông hoàn toàn im lặng, dường như, mất mát quá lớn khiến ông không thể nói nên lời.

Gia đình cho biết, ngày 13/1 tới đây, linh cữu Phước Hải sau khi hỏa táng, tro cốt sẽ được gửi vào chùa.

Trao đổi với báo Phụ Nữ TP.HCM, bác sĩ Đinh Thanh Hưng, Giám đốc BV Q.Tân Phú cho biết: sau tai nạn xảy ra, Lê Thị Phước Hải được đưa đến Trung tâm Y tế dự phòng quận cấp cứu. Nhân viên tại đây tiến hành sơ cứu cho em đồng thời có nhờ sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ từ BV Q.Tân Phú. Sau đó, gia đình có nguyện vọng muốn chuyển Hải đến BV 115 nhưng Hải đã tử vong. Theo bác sĩ Hưng, các bác sĩ cho biết Hải tử vong trước khi nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Giáo dục-đào tạo Q.Tân Phú cũng đã mời bốn em học sinh học cùng lớp với Hải lên để tìm hiểu thì nội dung được các em kể lại cũng giống với lời kể của chị em Hải.