Một học sinh lớp 6 chết không rõ lý do

Báo Phụ Nữ TP.HCM, Theo 11:53 09/01/2015

Trưa 8/1, tại ngôi nhà nhỏ của em L.T.P.H. (học sinh lớp 6/7 Trường THCS Phan Bội Châu, Q.Tân Phú) ở P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM vang lên tiếng khóc xé lòng của cha mẹ em trước cái chết đột ngột của con. Trước đó, H. đi học bình thường, sự việc đau lòng xảy ra trong giờ học môn công nghệ.

Chết vì sức khỏe không bình thường?

Trao đổi với báo Phụ Nữ, trung tá Hồ Viết Tuấn - Trưởng Công an (CA) P.Tân Thành (Q.Tân Phú) cho biết, khoảng 19g ngày 6/1, CA P.Tân Thành nhận tin báo từ ban giám hiệu Trường THCS Phan Bội Châu (Q.Tân Phú) về việc một học sinh (HS) trường này có dấu hiệu không tốt về sức khỏe, đang được cấp cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo, CA P.Tân Thành đã cử hai nhóm cán bộ xuống trường và bệnh viện (BV) Q.Tân Phú nắm tình hình.

Tại trường THCS Phan Bội Châu, CA P.Tân Thành tiến hành lấy lời khai của những người liên quan đến vụ HS H. tử vong gồm: giáo viên (GV) trực tiếp đứng lớp, bảo vệ… Làm việc với CA, GV trực tiếp đứng lớp (trước thời điểm đưa em H. đi cấp cứu) cho biết, thời điểm em H. được đưa đi cấp cứu là khoảng 17g cùng ngày. Trước đó, GV này gọi em H. lên kiểm tra bài, phát hiện em có biểu hiện sức khỏe không bình thường, như: mặt xanh, khó thở… Ngay sau đó, GV này cùng những người liên quan đưa em H. đến một phòng khám đa khoa trên đường Vườn Lài (P.Tân Thành).

Một học sinh lớp 6 chết không rõ lý do 1
Trường THCS Phan Bội Châu, nơi em H. theo học.

Theo trung tá Tuấn, nhóm thứ hai làm việc với BV Q.Tân Phú, các bác sĩ tại đây cho biết, em H. đã tử vong trên đường đưa từ phòng khám đa khoa trên đường Vườn Lài đến BV Q.Tân Phú. Trước đó, phòng khám đa khoa Vườn Lài tiến hành cấp cứu em H. trong tình trạng tim, mạch, hơi thở yếu. Trong lúc tiến hành sơ cứu, không thấy tình hình sức khỏe của em H. chuyển biến, phòng khám này đã chuyển lên tuyến trên là BV Q.Tân Phú.

Theo ông Tuấn, hồ sơ tại trường thể hiện, em H. có tiền sử bệnh động kinh. Sau khi em H. tử vong, người thân đã đưa em về mai táng. CA P.Tân Thành chưa nhận được bất kỳ thông tin khiếu nại gì về cái chết của em H. các bạn học của H. nói gì?

Trưa 8/1, chúng tôi có mặt tại nhà em H. Mẹ em đang mang trong mình căn bệnh thận gần như ngất lịm, nằm lả trên sàn nhà. Thỉnh thoảng khi tỉnh lại, chị ôm chầm quan tài của con mà khóc. Ba em H. thì đôi mắt đỏ hoe, gương mặt thẫn thờ như không tin vào sự thật là đứa con gái nhỏ chỉ mới vừa mừng sinh nhật 12 tuổi vài ngày đã vĩnh viễn ra đi.

Dì của H. kể, do sinh H. khó nên mẹ H. mang luôn chứng bệnh thận, nhà chỉ có hai con gái. Năm bé H. học lớp 2 thì mang chứng bệnh động kinh và được điều trị đến nay. Mấy tháng nay, bé không còn phát bệnh nữa. Bé H. rất nhỏ con và khá nhút nhát nên mẹ cháu cứ phải năn nỉ bạn bè trên lớp đừng bắt nạt. Mỗi buổi trưa, cha bé chở đi học rồi chiều rước về.

Chị gái H. nghẹn ngào nói: khoảng 17g ngày 6/1, nhà trường điện thoại nói H. bị xỉu nên gọi ba mẹ em lên trường; sau đó thì nói đã đưa em H. qua trung tâm y tế gần đó để cấp cứu. Khi ba mẹ lên đến nơi thì thấy bác sĩ đang nhồi tim cho H. vì khi được đưa đến đây, H. đã không còn huyết áp, mạch không đập. Sau đó, H. được chuyển qua cấp cứu tiếp tại BV Q.Tân Phú và bác sĩ cho biết H. đã tử vong.

Theo người nhà của H., ban đầu, khi gia đình hỏi thông tin thì bạn bè H. nói là H. không thuộc bài nên cô V., GV dạy môn công nghệ kêu lên bảng, nhưng chưa đánh thì H. đã xỉu. Sau đó, một số bạn học của H. thừa nhận cô V. đã dùng thước đánh H. Do GV dặn không được kể chuyện này nên các em không dám nói.

“Bạn của H. kể lại, đang trong giờ học môn công nghệ, H. nói chuyện với một bạn khác nên bị cô bắt lên bảng và kêu trả bài. H. không thuộc nên bị cô bắt nằm úp lên bàn, dùng thước kẻ đánh vào mông. Các bạn trong lớp có nói là H. bị bệnh nhưng cô V. vẫn đánh. Có lẽ do quá sợ, lại nằm úp nên H. khó thở, mắt trợn lên và tiểu cả ra quần. Lúc này, cô V. mới kêu các HS khác lên đỡ H. xuống bàn. Nhưng do các em không đủ sức nên làm cho H. té xuống đất bị trầy vùng mũi và miệng. Sau đó, cô V. chạy đi kêu người đưa H. đi cấp cứu. Nhưng H. đã không thể sống lại”, chị gái H. kể.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Đinh Thanh Hưng, Giám đốc BV Q.Tân Phú cho biết: sau tai nạn xảy ra, L.T.P.H. được đưa đến Trung tâm Y tế dự phòng quận cấp cứu. Nhân viên tại đây tiến hành sơ cứu cho H. đồng thời có nhờ sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ từ BV Q.Tân Phú. Sau đó, gia đình có nguyện vọng muốn chuyển H. đến BV 115 nhưng H. đã tử vong. Theo bác sĩ Hưng, các bác sĩ cho biết H. đã tử vong trước khi nhập viện cấp cứu.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Giáo dục-đào tạo Q.Tân Phú cũng đã mời bốn em HS học cùng lớp với H. lên để tìm hiểu thì nội dung được các em kể lại cũng giống với lời kể của chị em H.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày