Dậy kiểm tra tiếng khóc trẻ con, anh Lê Văn Đ. (trú xóm Mỹ Giang, xã Hưng Nguyên, Nghệ An) hốt hoảng phát hiện một bé trai sơ sinh được đặt trong giỏ nhựa trước cổng nhà.
Xuất hiện trong khoảnh khắc sinh tử, cùng con rể chủ nhà phá mái tôn cứu người, nhưng sau đó lặng lẽ rời đi, anh Nguyễn Văn Dũng chỉ nhận mình “giúp được gì thì giúp”, không nghĩ đến sự ghi nhận.
Từ một thợ sửa xe xuất thân nghèo khó, Vũ Minh Châu đã vươn lên xây dựng Bảo Tín Minh Châu thành thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội sau hơn 30 năm phát triển.
Ngày 25-3, tại hội trường Bảo tàng Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2026).