Học sinh bị thầy giáo đánh chết do nói chuyện trong giờ học

, Theo Trí Thức Trẻ 12:05 27/06/2014

Một nam sinh người Trung Quốc đã bị thầy giáo đánh chết do nói chuyện, cãi lại và xúc phạm ông trong giờ học. <br/>

Vụ việc mới xảy ra tại trường Tiểu học Bei Zai, thuộc Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. 


Huang Pi-guang bị thầy đánh chết do nói chuyện trong giờ học.

Theo lời kể của các nhân chứng, học sinh lớp 4 Huang Pi-guang đang chơi đùa cùng các bạn trong giờ Toán học thì bị thầy giáo Chen nhắc nhở. Không nghe lời, Huang Pi-guang đã cãi lại và xúc phạm cả vợ thầy khiến thầy Chen vô cùng tức giận. Không kiềm chế được bản thân, Chen đã tát thẳng vào mặt Huang, khiến Huang bất tỉnh và tử vong tại bệnh viện.

Cha mẹ Huang đưa thi thể con tới trường.

Nhiều học sinh trong lớp chứng kiến vụ việc cho biết thầy giáo đã tát và đánh vào mặt, tay chân Huang khiến Huang trào máu mũi, mồm.

Cha mẹ của Huang đau khổ đã đưa thi thể con đặt trước sân trường với mong muốn nhận được lời giải thích cho cái chết của con mình. 

(Theo Appledaily & The Sun)