Mẹ nữ sinh lớp 6 khóc ngất trong giờ phút an táng con gái

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 12/01/2015
Chia sẻ

Không chỉ có gia đình mà tất cả mọi người trong khu phố nơi gia đình Phước Hải sinh sống đã nấc nghẹn trong nước mắt khi linh cữu nữ sinh xấu số được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Mẹ nữ sinh lớp 6 khóc ngất trong giờ phút an táng con gái 1
Sáng ngày 12/1, tại căn nhà nhỏ số 23 đường Liên Khu 8-9 thuộc quận Bình Tân, diễn ra lễ tiễn đưa linh cữu nữ sinh Lê Thị Phước Hải (12 tuổi, lớp 6 trường THCS Phan Bội Châu, quận Tân Phú) tử vong sau tiết học môn công nghệ. Có mặt tại buổi tiễn đưa, tất cả mọi người khi đến thăm Phước Hải lần cuối đã không cầm được nước mắt. Cả khu phố dường như chết lặng khi chứng kiến nỗi đau quá lớn của gia đình ông Lê P.L và bà A.P (bố và mẹ Phước Hải).

Mẹ nữ sinh lớp 6 khóc ngất trong giờ phút an táng con gái 2
Trước khi linh cữu của Hải được đưa đi an táng, người mẹ bất hạnh liên tục ngất xỉu và liên tục khóc sau khi tỉnh lại. Bà vẫn chưa thể tin được con gái bà đã vĩnh viễn ra đi.

Mẹ nữ sinh lớp 6 khóc ngất trong giờ phút an táng con gái 3
Người cha gào khóc khi đi phía sau linh cữu đứa con út bất hạnh. Khi thấy cảnh người cha tiễn con ra đi mãi mãi trong nước mắt, không ai kìm lòng được.

Mẹ nữ sinh lớp 6 khóc ngất trong giờ phút an táng con gái 4
Trong khi đó, người chị phải nhờ sự trợ giúp của 2 người bạn mới lê nỗi bước chân tiễn đưa người em ruột. Mới hôm nào còn chơi đùa cùng nhau, giờ đây 2 chị em phải xa nhau mãi mãi.

Mẹ nữ sinh lớp 6 khóc ngất trong giờ phút an táng con gái 5
Các giáo viên trong trường THCS Phan Bội Châu đều bày tỏ sự chia buồn sâu sắc với gia đình. 

Mẹ nữ sinh lớp 6 khóc ngất trong giờ phút an táng con gái 6
Hai người bạn thân thiết của nữ sinh bất hạnh nghẹn ngào nhìn linh cữu của bạn.

Mẹ nữ sinh lớp 6 khóc ngất trong giờ phút an táng con gái 7
Nỗi buồn không thể nào nguôi của những người trong gia đình Hải. "Cháu chết bất ngờ quá, chúng tôi là người ngoài mà còn thấy đau đớn, huống gì gia đình cháu"- một hàng xóm nghẹn ngào nói.

Mẹ nữ sinh lớp 6 khóc ngất trong giờ phút an táng con gái 8
Nước mắt thể hiện nỗi đau xé lòng của tất cả mọi người. Những người họ hàng của gia đình Hải đã òa khóc nức nở trước nỗi đau quá lớn.

Mẹ nữ sinh lớp 6 khóc ngất trong giờ phút an táng con gái 9
Cả khu phố nghẹn ngào tiễn đưa Hải và cầu mong cho em sớm được siêu thoát. Linh cữu Hải sẽ được an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên (quận 9).

Trước đó, khoảng 17g ngày 6/1, nhà trường điện thoại nói Hải bị xỉu nên gọi ba mẹ em lên trường; sau đó thì nói đã đưa em Hải qua trung tâm y tế gần đó để cấp cứu. 

Khi ba mẹ lên đến nơi thì thấy bác sĩ đang nhồi tim cho Hải vì khi được đưa đến đây, em đã không còn huyết áp, mạch không đập. Sau đó, Hải được chuyển qua cấp cứu tiếp tại BV Q.Tân Phú và bác sĩ cho biết em đã tử vong.

Người nhà của bé Hải đã hỏi bạn bè của em thì được biết trong giờ học môn công nghệ, Hải nói chuyện với một bạn khác nên bị cô Vy bắt lên bảng và trả bài. Thấy Hải không thuộc bài, cô bắt Hải nằm úp lên bàn dùng thước kẻ đánh vào mông.

Có lẽ do quá sợ, lại nằm úp nên Hải khó thở, mắt trợn lên và tiểu cả ra quần. Lúc này, cô Vy mới kêu các HS khác lên đỡ Hải xuống bàn. Nhưng do các em không đủ sức nên làm cho Hải té xuống đất bị trầy vùng mũi và miệng. Sau đó, cô Vy chạy đi kêu người đưa Hải đi cấp cứu nhưng em đã không qua khỏi.

Hiện cô giáo Thảo Vy (Giáo viên bộ môn Công nghệ, trường THCS Phan Bội Châu, quận Tân Phú, TPHCM) đã bị đình chỉ công tác đứng lớp. Phòng Giáo dục – Đào tạo quận Tân Phú cho biết thêm, sau khi nhà trường và gia đình phối hợp lo hậu sự cho Hải xong mới đưa ra những biện pháp xử lý phù hợp với cô giáo.

Ngoài ra, hiện nay tâm lý của cô Thảo Vy vẫn đang hết sức hoang mang và hoảng loạn cũng không thể tiếp tục đứng lớp. Được biết, cô Thảo Vy là một giáo viên trẻ (SN 1993), mới chuyển về dạy tại trường THCS Phan Bội Châu được 2 năm nay.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày