Với mong muốn xua tan cái nắng khắc nghiệt của những ngày mùa hè nóng bức và đem đến niềm vui cho các cô chú lao động lang thang ngoài đường phố, nhóm từ thiện Tâm Thiện Bụi Đời đã vận động quyên góp thành công được hơn 1.000 phần ăn và nước uống (chanh dây, hạt é…) để trao tặng đến cho mọi người.
Khâu vô đá, đóng chaiLàm rau trước giờ phát quà
Toàn cảnh từ trong ra ngoài...Nêm nếm lần cuối trước khi đóng hộp
An toàn vệ sinh và cực kỳ hấp dẫn Sáng nay, sau gần một tháng chuẩn bị, toàn thể thành viên của nhóm đã tụ tập đến điểm hẹn và bắt đầu vào công việc của mình. Mọi thứ được phân chia từ trước, ai làm việc nấy, người làm rau, người nấu ăn, người đóng gói… Một số bạn trẻ có vẻ mệt mỏi vì đã phải thức đêm chuẩn bị nước chanh dây từ hôm trước (đã có hơn 300kg chanh dây được lấy nước và pha chế, đóng chai ướp lạnh). Cái nóng mùa hè làm cho mọi người có vẻ bớt sôi động hơn nhưng ngược lại ai ai cũng tỏ vẻ phấn khởi khi giờ phát quà cận kề. Có lẽ, với họ, niềm vui của những người dân lao động mới chính là niềm vui mà cả nhóm đang mong chờ.
Kiểm tra lần cuối trước khi vào túiGiờ G đã điểm, đúng 11h, các thành viên của đội phát quà xuất hiện và chia nhỏ thành từng nhóm để đi đến từng ngõ hẻm của khắp các quận trong thành phố, trao quà đến tận tay các cô chú, anh chị đang vất vả mưu sinh ngoài đường. Chuyến hành trình “từ trái tim đến trái tim” trải dài đến tận 5h chiều với hơn 1.000 phần ăn và nước uống được phát. Các bạn trẻ của chúng ta đã khá vất vả để hoàn thành công việc đem đến 1.000 phần quà đi khắp nơi như thế này. Tuy nhiên, chẳng một lời than vãn, mọi người vẫn rất nhiệt tình và bằng tấm lòng nhân của mình, các bạn đã có một ngày chủ nhật thật sự ý nghĩa và đầy thiết thực.
Xuất phát nào!Mời mọi người đến nhận quà ở công viênAi cũng vui... cũng quý! Những món quà được trao đi, nụ cười và những lời cám ơn rối rít được nhận lại. Có một điểm chung là ai cũng đều vui, dù là người cho hay người nhận.