Từ 2h sáng, các bạn trẻ đã lên đường bắt tay vào việc trọng đại là đi chợ. Những thanh niên mạnh mẽ thường ngày bỗng hóa thành các bà nội chợ bất đắc dĩ, mặc cả và nấu nướng không thua gì cánh phụ nữ. Buổi từ thiện thêm vui vì các cụ bà vui mừng khi có khách đến, đã tham gia giúp đỡ nấu nướng và kể thật nhiều chuyện “xưa và nay” cho cả hội cùng học hỏi, tích lũy thêm nhiều kiến thức cho mình.
Đảm đang như con gái
Chăm chút từng phần ăn cho các cụ
Thương lắm những tấm lòng
Đem thức ăn về từng phòng cho các cụ
Một số cụ bà đã yếu, chỉ ăn được cháo
Được biết, khu người già neo đơn và trẻ em mồ côi của chùa được tập trung từ những mảnh đời bất hạnh, các cụ già gia đình quá nghèo nên được gửi vào đây nhờ sự giúp đỡ của người dân thập phương, hoặc có cụ vì quá già yếu (hơn 100 tuổi) – con cháu đã mất hết nên cũng được chùa đem về chăm sóc, những cụ không nhà không người thân (bị con cái đối xử tệ, không nơi nương tựa, lang thang…) cũng về đây chung một mái nhà.
Tuổi già không có con cháu, bà rất cô độc
Chu đáo đến thăm hỏi, quan tâm từng cụ
Chia sẻ yêu thương chứ không riêng những phần cơm, phần cháo
Tập thể dục để tay chân khỏe, còn phụ giúp sư thầy chăm sóc cho những cụ lớn tuổi hơn
Riêng các em nhỏ lại là những câu chuyện khác. Đa số các em đều không biết bố mẹ mình là ai. Những đứa trẻ được sinh ra trong “lầm lỡ” của các cô gái mới lớn, những đứa bé bất hạnh mồ côi cha mẹ được người dân gửi về chùa… hiện đang được nuôi dưỡng ở đây. Những đứa trẻ ngoan nhưng cũng không kém phần tinh nghịch cứ xoắn xít lấy các anh chị và bắt từng người trong nhóm phải hứa hẹn đến thăm vào ngày mai, vào tuần sau vì đối với các em: “Mỗi tháng mới có anh chị đến chơi với bọn em, bọn em nhớ lắm” – nghe mà nao lòng. Niềm vui của lũ trẻ mồ côi chỉ là một chút quan tâm của những người xa lạ - không cầu kỳ, không phô trương, không đắt đỏ nhưng với chúng, như thế đã là hạnh phúc lắm rồi.
Thương thay…!
Những đứa trẻ từ 2 - 8 tuổi thật đáng yêu
Chăm em phụ sư thầy
Một trong những ngày vui hiếm hoi của bọn trẻ
Sự hồn nhiên còn mãi
Những đứa trẻ đáng yêu nhưng lại kém may mắn
"Con vẫn cười dù biết bố mẹ chẳng nghĩ về con"
Không có bố mẹ, gia đình - nhưng nhờ có sư thầy và các nhà hảo tâm, bọn trẻ vẫn sống tốt
Các anh chị, cô chú nhớ đến thăm chúng con nhé!