Theo ông Tống Quốc Hùng (bố Huy), Huy là con một trong gia đình nên được hai ông bà và những người thân, họ hàng hết mực yêu thương. Để đáp lại tình cảm và sự tin yêu của gia đình, Huy rất chăm chỉ và là học sinh giỏi suốt 10 năm liền. Huy được mọi người đánh giá là cậu học trò ngoan hiền, được bạn bè yêu mến.
Bảng cáo phó của cậu học sinh chỉ mới 17 tuổi đời khiến không ai cầm được nước mắt.
Rất nhiều bạn bè đã có mặt để đưa tiễn Huy. Trò chuyện với chúng tôi, những người bạn bè của Huy chia sẻ một điều khiến ai cũng bất ngờ: "Trước đêm bạn Huy qua đời, Huy liên tục nhắn tin mời tất cả bạn bè đi ăn và chơi bóng rổ, nhưng hôm đó nhiều người bận nên không đi được. Bạn ấy còn nhắn tin xin lỗi tất cả mọi người, kèm theo đó là một tin nhắn tiếng Anh được dịch là: "Tiễn tôi đi". Không ngờ tối ngày hôm đó lại xảy ra chuyện với bạn ấy".
Người bác ruột (chị bà Tuyết) liên tục khóc khi nhìn vào di ảnh của Huy.
Người em họ của Huy khóc nức nở suốt buổi tang lễ vì quá đau đớn trước sự ra đi của người anh thân thiết.
Ông Hùng (bố của Huy) cố kìm nén cảm xúc khi nhìn ảnh đứa con duy nhất của mình ra đi không lời từ biệt. Lúc này, ông chỉ mong con an nghỉ nơi chín suối và muốn kẻ gây ra cái chết của con mình sớm ra đầu thú.
Bàn thờ lập vội bên chiếc quan tài của nam sinh xấu số.
Không ai cầm được nước mắt.
Bạn bè cùng trường của Huy lặng im theo dõi giây phút khâm liệm trước khi linh cữu được đưa về Bình Dương hỏa táng.
Giây phút chia xa thực sự... Linh cữu của Huy sẽ được đưa về hỏa táng tại nghĩa trang Phước Lộc Viên (tỉnh Bình Dương). Mẹ của Huy đã về Bình Dương trước để lo liệu và ngày hôm nay, những người bạn của Huy sẽ tiễn bạn về với đất mẹ trong suốt hành trình đưa linh cữu.