Chiều ngày 5/1, thông tin nam sinh
Tống Nhật Huy (17 tuổi, ngụ quận Tân Bình, hiện đang học trường THPT
Hàn Thuyên, quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã tử vong được bạn bè của Huy thông
báo trên facebook. Mọi người đều bày tỏ sự đau đớn trước sự ra đi đột
ngột của Huy và đồng loạt chia sẻ hình ảnh kẻ gây ra cái chết oan nghiệt
đó là Đặng
Ngọc Minh (19 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú phường 12, quận Tân Bình,
TP.HCM).
Tống Nhật Huy - nạn nhân của vụ mâu thuẫn giữa hai nhóm bạn vào tối ngày 4.1.2015.Theo
thông tin từ Công an quận Phú Nhuận, tối 4/1, Đặng Ngọc Minh được bạn
mời ăn sinh nhật tại nhà trên đường Nguyễn Kiệm (phường 4,
quận Gò Vấp). Tại đây, Minh được một cô bạn gái kể lại có mâu thuẫn
với một nữ sinh khác cùng trường tại quận Bình Thạnh.
Sau khi
bàn bạc, nhóm của Minh gồm gần 10 người gọi điện cho nữ sinh kia
hẹn gặp ở đường Điện Biên Phủ (phường 17, quận Bình Thạnh).
Nạn nhân Tống Nhật Huy nằm trong nhóm gần 20 người đi cùng cô nữ sinh để
"nói chuyện" với nhóm của Ngọc Minh. Sau một lúc lời qua tiếng lại, hai
bên xông vào ẩu đả
và được người đi đường can ngăn nên hai nhóm lên xe máy bỏ đi.
Đến
22h cùng ngày, hai nhóm lại hẹn nhau trên đường Hoa Hồng, P.2, Quận Phú
Nhuận để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Ngọc Minh đã dùng dao đâm nhiều
nhát khiến Huy gục chết tại chỗ. Nhận được tin báo, Công
an quận Phú Nhuận đã có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường; đồng thời
khẩn trương điều tra truy bắt hung thủ. Đến sáng 5.1, Công an quận Phú
Nhuận xác định, Đặng Ngọc Minh là hung thủ nên tổ chức vây bắt nhưng
Minh
đã bỏ trốn khỏi nhà.
Đối tượng Đặng Ngọc Minh hiện đang bị truy nã.Liên lạc với những người bạn của Huy, một bạn tên T.T cho biết:
"Em và
Huy không học cùng trường nhưng chơi chung với nhau trong nhóm. Huy rất hiền, hoạt bát, vui tính. Mọi
người trong nhóm ai cũng yêu quý bạn ấy hết".
Trên
facebook, mọi người đã vào trang cá nhân của Huy để gửi lời chào vĩnh
biệt người bạn xấu số. Một người bạn khác cho biết, vì trong hai nhóm
mâu thuẫn có bạn gái của Huy nên khi xảy ra lời qua tiếng lại, Minh đã
gọi Huy lên "nói chuyện phải trái" và đâm Huy đến chết.
Dòng trạng thái cuối cùng của Huy trên facebook.
Một nhóm học sinh trường THPT Hàn Thuyên cũng đã để tang trên avatar và gửi lời chia buồn, cầu nguyện đến Huy và gia đình.Trong không khí tang thương của gia đình, bà Tuyết (mẹ Huy) đau đớn chia sẻ:
“Thằng Huy nó hiền lắm, chẳng bao giờ gây sự với ai. Thế mà bỗng nhiên bị người ta đâm chết. Đau đớn lắm”.Bà
kể, Huy từ nhỏ là một đứa ngoan hiền, siêng năng học tập, được thầy cô,
bạn bè rất yêu quý. Ngoài thời gian học tập trên lớp, Huy chỉ quanh
quẩn trong nhà giúp đỡ mẹ. Bà Tuyết vốn hay bị bệnh, năm trước bà bị ngã
gãy chân nên việc đi lại khá khó khăn. Huy vô cùng thương mẹ nên mọi
việc sinh hoạt hằng ngày cậu đều giành làm, không muốn mẹ phải vất vả.
Bà Tuyết, mẹ của nạn nhân đau xót khi kể lại sự việc.Bà Tuyết nghẹn ngào kể:
“Tôi
vốn hay ốm vặt, lúc trái gió trở trời thường hay đau nhức nên mọi việc
trong gia đình thằng Huy đều gánh lấy. Có hôm tôi kêu buồn, nó liền lấy
xe máy chở tôi xuống tận miền Tây tham quan để tôi vui trở lại. Nó hiếu
thảo lắm”.Khuôn mặt thất thần, đôi vai gầy run lên, nước
mắt rơi lã chã khi nhìn vào di ảnh của đứa con trai, bà Tuyết dường như
không tin đó là sự thật. Huy là con trai độc nhất và từ nhỏ có thể chất
ốm yếu nên được sự yêu thương, quan tâm của cha mẹ hết mực. Mọi tình
thương, hi vọng của gia đình đều dành cả cho cậu
.
“Nó còn trẻ mà ra đi quá đột ngột. Khi nhận được tin, tôi dường như
thấy trời đất quay cuồng, không tin đó là sự thật. Khi đến nơi, nhìn con
trai nằm trong vũng máu mà tôi như đứt từng khúc ruột. Sinh con đã khó,
nuôi nấng đến lúc 17 tuổi càng khó hơn gấp bội. Thằng Huy nó có nhiều
ước mơ lắm, nó muốn mình là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Nó bảo sẽ kiếm
thật nhiều tiền để cho mẹ đi chữa bệnh và mua một ngôi nhà thật rộng để
cả gia đình cùng sống vui vẻ. Thế mà, ông trời nỡ cướp đi đứa con của
tôi”. Nói đến đây, bà Tuyết nức nở.
Hiện tại lễ tang của Huy đang được tổ chức tại một
ngôi chùa trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Lễ động quan và di quan cho Huy sẽ
tiến hành vào 3 giờ chiều 6/1.
Sáng ngày 6/1, Đại diện Công an
Quận Phú Nhuận cho biết hiện đã chuyển hồ sơ vụ án cho Đội cảnh sát hình
sự Công an TP.HCM. Trước đó, Công an quận Phú Nhuận đã liên hệ với gia
đình Minh yêu cầu đưa Minh ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp
luật.
Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.