Chuyện cảm động ghi ở đoàn chờ viếng Đại tướng

Đỗ Anh Tú - Dương Linh, Ảnh: Dương Linh, Theo Trí Thức Trẻ 15:02 09/10/2013

Trong trang phục áo đen, vợ chồng ca sỹ Đăng Dương trong lúc đi xuống cuối hàng, khéo léo che bó hoa khuất mặt để mọi người không nhận ra và tìm tới chỗ của mình...

Chuyện ghi ở đoàn chờ viếng Đại tướng

Một du khách nước ngoài, chạy thoăn thoắt hết góc này tới góc khác, cố gắng chụp mọi góc cảnh của một thời điểm mà bà rất may mắn được chứng kiến. Trong đoàn xếp hàng kia, cũng không hiếm gặp những người nước ngoài.

Trong trang phục áo đen, vợ chồng ca sỹ Đăng Dương, chắc không nghĩ đoàn dài thế, dừng xe taxi ở đầu cổng Bộ Ngoại Giao, không ngờ phải đi bộ xa quá để xuống cuối hàng, anh khéo léo che bó hoa khuất mắt để mọi người không nhận ra và tìm tới chỗ của mình

Cô giáo chủ nhiệm, dẫn theo cả lớp học sinh, các con ríu rít vây quanh cô như môt đàn gà con núp bên cánh mẹ chờ đợi ở Vườn hồng. Tôi nói với cô, chị có thể lên liên hệ vì các cháu nhỏ được ưu tiên. Cô nói không, mình muốn các con xếp hàng theo thứ tự

Các bác cựu chiến binh từ Hải Dương lên lúc 6h sáng, vậy mà vẫn cách những người đầu tiên khoảng 2km. Một bác nhẫn nại đội lẵng hoa viếng lên đầu. Một bác khác trong vai trò chỉ huy, đứng cạnh hàng quân của mình, luôn ra hiệu lệnh để đoàn được ngay ngắn. Khi ùn tắc thành một khối lớn ở cổng quán cà phê Trung Nguyên cũ, có ai đó hô lên , nhường cho các bác cựu chiến binh, đám đông tự tách ra và lẵng hoa vàng nhanh chóng tiến lên . Họ xứng đáng được ưu tiên.

Chuyện cảm động ghi ở đoàn chờ viếng Đại tướng  1
Các bạn thanh niên tình nguyện hỗ trợ tận tình người dân xếp hàng, một trong hàng ngàn hình ảnh đẹp tại những buổi tổ chức lễ viếng Đại tướng tại nhà riêng số 30 Hoàng Diệu. Ảnh: Dương Linh.

Một bác sỹ ở bệnh viện Bạch Mai, đi cùng cậu con trai. Chị bảo chồng của chị đã đi từ hôm qua. Mẹ chị đã 80 tuổi nhất quyết đòi đi, chị thuyết phục để con và chị thay mặt bà viếng cụ. Ước chừng không có cách nào tới đích trước giờ trưa, chị giao nhiệm vụ cho con ở lại đến cùng để chị quay về cơ quan làm việc. Tôi mời chị 1 ly cà phê, chị cười vui cảm ơn và hứa "em tới viện chị sẽ không bao giờ phải xếp hàng". Còn ở đây thì...

Tại cổng nhà Đại tướng, thực ra việc chen ngang không mấy khó khăn, có điều hiếm ai làm vậy. Một chị dáng chừng ở xa đến, đứng cửa vái vào xin lỗi Cụ trước, khai rõ rằng "con ở xa lên, xin phép cho con lẻn vào thắp hương Cụ". Rồi chị đứng loanh quanh, thoáng cái đã vào trong để làm điều chị mong ước.

Các bạn phóng viên "trực chiến" dọc hàng cây giữa 2 làn đường, ngồi canh rất kĩ những nhân vật đáng chú ý để chụp ảnh và mời phỏng vấn.

Hậu cần cho đoàn người chờ rất phong phú. Có người ôm thùng quạt, đi dọc hàng tặng cho mọi người che nắng. Có các cô cậu thanh niên mặc áo xanh tình nguyện, phát những chiếc mũ tai bèo xanh lá, người nhận tự nhắc nhau khi lên phía trên mát mẻ phải trả lại để người khác còn dùng. Một chiếc xe ba bánh thương binh chở đầy bánh mì phát cho đoàn. Những bình nước miễn phí đặt đều trên vỉa hè. Có vài cậu phóng viên giương máy định chụp bức ảnh hai bác đeo huân chương uống nước từ bình của quán 32 Điện Biên Phủ, bà chủ quán ngăn lại vì không muốn việc mời nước bị người ta hiểu thành quảng cáo.

Có cả ngàn câu chuyện đẹp từ hàng vạn người đang nối tiếp nhau tưởng như không bao giờ hết ở đây. Người ta tôn trọng đoàn người chờ viếng, tự nguyện làm nhiều thứ để góp thêm tấm lòng, hoàn toàn không vụ lợi.

Dòng người vẫn dài mãi, đội nắng chờ viếng Đại tướng

Trong ngày hôm nay, nhiều người dân từ các tỉnh thành phía Bắc cũng đã dồn về Hà Nội để có cơ hội được viếng thăm Đại tướng. Để giảm bớt sự nắng nóng và vất vả của người dân khi xếp hàng chờ viếng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một doanh nghiệp đã tài trợ ô để che nắng cho mọi người.

Ngoài ra, bánh mì, nước uống cũng vẫn được cung ứng tại chỗ phục vụ người dân.

Thời tiết nắng nóng, nhưng dòng người vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn xếp hàng nối dài mãi như nỗi đau của người dân không thể nguôi ngoai trước sự ra đi mãi mãi của Đại tướng.

Chuyện cảm động ghi ở đoàn chờ viếng Đại tướng  2
Nhiều bạn trẻ mặc áo đen xếp hàng chờ viếng Đại tướng.

Chuyện cảm động ghi ở đoàn chờ viếng Đại tướng  3
Dòng người xếp hàng vẫn nối dài mãi không ngừng.
  
Chuyện cảm động ghi ở đoàn chờ viếng Đại tướng  4
Để giảm bớt sự nắng nóng và vất vả của người dân khi xếp hàng chờ viếng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một doanh nghiệp đã tài trợ ô để che nắng cho mọi người.

Chuyện cảm động ghi ở đoàn chờ viếng Đại tướng  5
Những chiếc ô đã phần nào làm bớt cái nóng nực giữa trưa nắng.

Chuyện cảm động ghi ở đoàn chờ viếng Đại tướng  6
Bánh mì và nước uống miễn phí cũng vẫn được cung ứng cho người dân.

Chuyện cảm động ghi ở đoàn chờ viếng Đại tướng  7

Chuyện cảm động ghi ở đoàn chờ viếng Đại tướng  8
Dòng người xếp hàng rất trật tự.

Chuyện cảm động ghi ở đoàn chờ viếng Đại tướng  9
Dòng người đứng chờ để được vào thăm Đại tướng.