Vụ án Maree Crabtree, người mẹ bị cáo buộc sát hại hai con ruột là Erin và Jonathan để trục lợi từ các khoản bảo hiểm nhân thọ, vẫn chưa đi đến hồi kết sau nhiều năm điều tra và xét xử là một trong những án mạng gây rúng động nước Úc nhất trong những năm gần đây. Từng chi tiết rùng rợn được hé lộ không chỉ phơi bày một tội ác tày trời mà còn khắc họa một bức tranh đau thương về sự phản bội, lòng tham và những số phận bi kịch.
Vụ án bắt đầu bằng cái chết của Erin Crabtree, cô con gái 18 tuổi của Maree, vào tháng 9 năm 2012 tại nhà riêng ở Maudsland, Queensland. Thời điểm đó, sự ra đi đột ngột của một cô gái trẻ được cho là một vụ tự tử thương tâm.
Tuy nhiên, năm năm sau, vào tháng 7 năm 2017, cái chết của Jonathan Crabtree, người con trai 26 tuổi của Maree, tại nhà riêng ở Upper Coomera, Queensland, đã làm dấy lên những nghi ngờ. Giống như chị gái mình, Jonathan cũng được cho là đã tự kết liễu đời mình. Thế nhưng, những điểm tương đồng đáng ngờ và những thông tin dần được hé lộ đã khiến cảnh sát không thể bỏ qua, mở ra một cuộc điều tra sâu rộng, phơi bày một sự thật kinh hoàng.
Hình ảnh 2 nạn nhân đều là những người cần chăm sóc đặc biệt
Maree Crabtree, người mẹ tưởng chừng như đau khổ trước sự mất mát của hai người con, bất ngờ trở thành nghi phạm chính trong vụ án mạng chấn động này. Cảnh sát cáo buộc bà đã nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của chính những đứa con mình dứt ruột đẻ ra bằng cách ép họ uống quá liều thuốc kê đơn gây tử vong. Động cơ đằng sau hành động tàn ác này, theo các nhà điều tra, chính là lòng tham vô đáy đối với số tiền bảo hiểm nhân thọ và trợ cấp tàn tật của Erin và Jonathan, ước tính lên đến gần 1 triệu đô la Úc (khoảng 15,5 tỷ đồng).
Erin và Jonathan đều là những người con đặc biệt. Jonathan từng bị tổn thương não sau một vụ tai nạn xe hơi, trong khi Erin phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe không rõ nguyên nhân khiến cô ngày càng thu mình và gặp khó khăn trong ăn uống. Thay vì yêu thương, chăm sóc và bảo vệ những đứa con yếu đuối của mình, Maree Crabtree bị cáo buộc đã lợi dụng sự tổn thương của họ để lên kế hoạch cho một tội ác ghê rợn. Cảnh sát cho rằng bà đã dần dần cô lập và kiểm soát các con, cho họ uống thuốc an thần liều cao trong thời gian dài, khiến sức khỏe của họ suy yếu nghiêm trọng, tạo tiền đề cho hành động sát hại sau này.
Lời khai của Tara Crabtree, con gái của Maree và là em gái của các nạn nhân, đã trở thành một trong những bằng chứng then chốt của vụ án. Tara khai rằng cô đã chứng kiến mẹ mình trộn nhiều loại thuốc vào một ly sinh tố đưa cho Jonathan uống. Lời khai này, dù vấp phải sự nghi ngờ và những mâu thuẫn nhất định từ phía luật sư bào chữa, đã vẽ nên một bức tranh lạnh lẽo về sự tàn nhẫn và tính toán của người mẹ bị cáo buộc.
Những người thân cận xung quanh đều đưa ra lời khai chống lại người mẹ
Katelyn Lofts, bạn gái cũ của Jonathan, cũng cung cấp những thông tin quan trọng cho cuộc điều tra. Cô cho biết Jonathan rất sợ hãi mẹ mình và Maree đã kiểm soát mọi khía cạnh cuộc sống của anh, ngăn cản anh rời đi vì tên anh đứng tên căn nhà. Lời khai này củng cố thêm cáo buộc về sự kiểm soát độc đoán và có thể là hành vi ngược đãi mà Maree Crabtree đã gây ra cho các con mình.
Chưa hết, Peter McMahon, bạn trai cũ của Maree, cũng làm chứng rằng khi ông sống cùng gia đình vào năm 2003, cả Erin và Jonathan đều không có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào. Sự thay đổi sức khỏe đột ngột của Erin sau đó vẫn là một dấu hỏi lớn, làm dấy lên nghi ngờ về vai trò của Maree trong việc này.
Nhiều năm sau cái chết của Jonathan, một phát hiện quan trọng từ phòng thí nghiệm pháp y đã củng cố thêm cáo buộc chống lại Maree Crabtree. Các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết của các loại thuốc an thần mạnh như oxycodone, diazepam và quetiapine trong một chiếc máy xay sinh tố bị cáo buộc đã được Maree sử dụng để trộn thuốc cho Jonathan. Bằng chứng này cho thấy Jonathan có thể đã bị ép dùng những loại thuốc này trước khi qua đời.
Crabtree vẫn khẳng định mình vô tội
Mặc dù những bằng chứng và lời khai dường như bất lợi cho Maree Crabtree, bà vẫn kiên quyết giữ vững khẳng định rằng mình vô tội. Phiên tòa xét xử bà về tội giết Jonathan đã diễn ra đầy căng thẳng và bất ngờ bị gián đoạn do sự xuất hiện của bằng chứng mới, dẫn đến việc bồi thẩm đoàn phải giải tán. Điều này đã kéo dài thêm sự chờ đợi công lý cho Erin và Jonathan, đồng thời gây ra sự phẫn nộ và thất vọng trong dư luận.
Sau hơn 6 năm bị giam giữ, Maree Crabtree bất ngờ được tại ngoại vào tháng 2 năm 2024. Quyết định này của tòa án đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, với nhiều người bày tỏ sự bất bình và lo ngại rằng công lý có thể không được thực thi. Tuy nhiên, thẩm phán đưa ra quyết định này đã đặt ra câu hỏi về việc liệu việc tiếp tục thủ tục tố tụng giết người có còn vì lợi ích của công lý hay không, đặc biệt khi phiên tòa xét xử tội giết Erin vẫn chưa được tiến hành. Các điều kiện tại ngoại của Maree Crabtree bao gồm việc sống tại một địa chỉ cụ thể, không được liên lạc với các nhân chứng của bên công tố và phải đeo thiết bị giám sát điện tử.
Vụ án này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ và thương cảm trong xã hội Úc và trên toàn thế giới. Nó đặt ra những câu hỏi nhức nhối về đạo đức, về tình mẫu tử thiêng liêng và về những hệ lụy khủng khiếp của lòng tham. Dù kết quả cuối cùng của vụ án có ra sao, những mất mát và đau thương mà Erin và Jonathan phải gánh chịu là không thể bù đắp.
Nguồn: The Australian