Mới đây, một vụ kiện kỳ lạ đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Câu chuyện thương tâm xảy ra khi một ông lão 87 tuổi ở Sơn Đông đi mua rau bằng xe máy điện. Trên đường đi, ông cảm thấy không khỏe và ngã xuống đất. Điều đáng nói là mặc dù có nhiều người qua đường chứng kiến, nhưng không một ai chịu ra tay giúp đỡ.
Ảnh minh hoạ
Một số người dừng lại nhìn, một số khác thì vội vàng tránh xa. Thậm chí, có một người đàn ông định đến đỡ cụ dậy nhưng đã bị những người xung quanh can ngăn vì sợ bị "gài bẫy" để tống tiền. Cuối cùng, cụ ông được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.
Gia đình nạn nhân vô cùng đau xót và phẫn nộ trước sự vô cảm của những người chứng kiến. Họ cho rằng chính sự thờ ơ của 10 người qua đường đã gián tiếp gây ra cái chết của ông lão. Dựa vào camera giám sát, gia đình đã quyết định khởi kiện 10 người này, yêu cầu mỗi người bồi thường 140.000 Nhân dân tệ (tương đương gần 500 triệu VND), tổng cộng là 1,4 triệu Nhân dân tệ (khoảng 5 tỷ VND).
Tuy nhiên, tòa án địa phương sau khi xem xét vụ việc đã bác bỏ yêu cầu của gia đình nạn nhân. Theo quan điểm của tòa, 10 người qua đường không có va chạm trực tiếp với nạn nhân và cũng không có nghĩa vụ phải cứu giúp.
Nguồn: ETtoday