Việt Nam lại thắng Malaysia: Đá bóng bằng cả trái tim

Hải Phong, Theo Đại Đoàn Kết 07:49 28/12/2022

Nguyễn Tiến Linh, tiền đạo ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Malaysia, nói ngắn gọn sau trận đấu: “Đá bóng bằng cả trái tim, tại sao không?”.

Dòng trạng thái của chân sút Bình Dương, trùng hợp thay (hoặc hữu ý quảng bá cho một MV mới), chính là những gì dư luận Malaysia nhắc tới mỗi khi đội nhà thua cuộc, đặc biệt trước Việt Nam. Một lần nữa, người Malaysia thất bại với những cầu thủ nhập tịch, và lại trước đối thủ quen thuộc.

Việt Nam lại thắng Malaysia: Đá bóng bằng cả trái tim - Ảnh 1.

Hình ảnh được Tiến Linh đăng tải trên trang cá nhân cùng câu nói “Đá bóng bằng cả trái tim, tại sao không?”.

“Out trình” đối thủ

Được đánh giá cao nhờ lợi thế sân nhà, nhưng ít ai ngờ rằng ĐT Việt Nam sẽ có một chiến thắng dễ dàng, làm chủ hoàn toàn thế trận. Nên nhớ, đội quân HLV Kim Pan-gon đã rất tự tin trước trận đấu, sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, ghi tới 13 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Nhưng đó là lúc họ chưa gặp phải tuyển Việt Nam.

“Những chiến binh sao vàng” vượt trội đối thủ về mọi mặt: giành 52% quyền kiểm soát bóng, thực hiện 358 đường chuyền, 19 lần sút cầu môn, ghi 3 bàn thắng dù đối thủ thi đấu hơn người suốt 30 phút. Thông số duy nhất Malaysia nhỉnh hơn Việt Nam là… số lần phạm lỗi: 16 (so với 11 của đội chủ nhà).

Bàn thắng của Tiến Linh ở phút 28, từ pha bật cao đánh đầu sau quả phạt góc của Hùng Dũng không chỉ mở tỷ số trận đấu, mà còn chứng minh chúng ta chưa từng “ngán” điểm mạnh thể lực, thể hình của đối thủ do những nhân tố nhập tịch mang lại.

Việt Nam lại thắng Malaysia: Đá bóng bằng cả trái tim - Ảnh 2.

Pha bóng Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: An Tô

5/8 cầu thủ nhập tịch Malaysia đăng ký cho AFF Cup 2022 đá chính trong đội hình xuất phát, trong khi Sergio Aguero (gốc Argentina) cũng vào sân từ băng ghế dự bị. Nhưng thêm một lần, họ gây thất vọng khi chạm trán tuyển Việt Nam.

Santokh Singh, huyền thoại bóng đá Malaysia, luôn phản đối chính sách nhập tịch cầu thủ, vì ông cho rằng họ thiếu đi lòng yêu nước và chiến đấu vì màu cờ sắc áo như cầu thủ nội. “Bóng đá không chỉ là chơi bóng, mà phải chơi bằng trái tim”, Singh nói.

Một nửa đội hình Malaysia chơi trên sân là cầu thủ nhập tịch - những người chưa thể chơi bóng bằng trái tim như Singh hay Tiến Linh nói. Nửa còn lại, chơi bóng bằng trái tim nhưng quên “cái đầu”.

Việt Nam lại thắng Malaysia: Đá bóng bằng cả trái tim - Ảnh 3.

Hoàng Đức và Văn Hậu là hai cầu thủ điển hình của tuyển Việt Nam vượt trội đối thủ về mọi mặt. Ảnh: Thanh Xuân

Hậu vệ phải Azam Azmi đối đầu trực tiếp Văn Hậu bên hành lang cánh và liên tục chịu thua thiệt. Phút 62, khi tỷ số đang là 1-0 và Việt Nam chơi thiếu người, Azmi đã “nổi khùng” đạp vào đầu, kèm thêm cú đấm kín dành cho Văn Hậu. Penalty cho Việt Nam và thẻ đỏ cho Azmi chính là bước ngoặt của trận đấu, giúp tuyển Việt Nam nắm chắc phần thắng.

Hành động của Azmi là hệ quả của sự tức giận và bất lực trước hàng loạt pha bóng tranh chấp tay đôi thua Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ người Thái Bình hơn 1 lần dùng tiểu xảo với đồng nghiệp, trong đó có tình huống giơ cùi chỏ cản Azmi để Văn Lâm bắt bóng trong hiệp 1, khiến hậu vệ Malaysia đau đớn vật vã trên sân.

Sẽ có nhiều tranh cãi xoay quanh những tình huống Văn Hậu cài người, phủ đầu đối thủ, nhưng không thể phủ nhận cầu thủ Malaysia “quá non” khi luôn nhận phần thua, để rồi mất đi “lý trí” ở những khoảnh khắc quan trọng. Sân chơi đỉnh cao không có chỗ cho những sai lầm như vậy.

Việt Nam lại thắng Malaysia: Đá bóng bằng cả trái tim - Ảnh 4.

HLV Park Hang-seo có ý bảo vệ Đoàn Văn Hậu trước những cái nhìn khắt khe từ người hâm mộ. Ảnh: Giang Nguyễn

Chiến thắng cách biệt cùng lời khẳng định chênh lệch về trình độ giữa hai đội được cặp đôi Quang Hải - Hoàng Đức chốt lại ở bàn thứ 3. Quang Hải, với đường chuyền phong cách “no look pass” (không cần nhìn đúng hướng) vốn chỉ hay thấy ở các giải đấu hàng đầu châu Âu, mở ra cơ hội để Hoàng Đức dứt điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế, đưa tuyển Việt Nam lên ngôi đầu bảng B, đẩy chính Malaysia xuống vị trí thứ 2.

Sau những thất bại trước tuyển Việt Nam năm 2018 (AFF Cup) và 2021 (vòng loại World Cup), bóng đá Malaysia đã trải qua cơn khủng hoảng thay huấn luyện viên, tạm dừng dự án nhập tịch cầu thủ trong gần 1 năm. Và sau trận thua tối qua, chắc chắn “Bầy hổ” còn quá nhiều điều cần làm.

Việt Nam lại thắng Malaysia: Đá bóng bằng cả trái tim - Ảnh 5.

Pha bóng "no look pass" đỉnh cao của Quang Hải, mở ra cơ hội ấn định tỷ số 3-0 của Hoàng Đức (Ảnh: Giang Nguyễn)

Chốt chặn tin cậy - “người gác đền” Văn Lâm

3 pha cứu thua không khác gì những bàn thắng cho tuyển Việt Nam, trong đó có 2 tình huống phản xạ xuất thần từ chối các tiền đạo Malaysia cuối hiệp 1, có lẽ là chưa đủ để khái quát vai trò của thủ thành Văn Lâm.

Chơi thiếu người ở 20 phút cuối hiệp 1, nhiều thời điểm tuyển Việt Nam bị đối thủ dồn ép với những pha nhồi bóng liên tiếp vào vòng cấm. Chính sự điềm tĩnh, ra vào hợp lý và những pha cứu thua xuất thần ở thời điểm nhạy cảm của Đặng Văn Lâm giúp “các chiến binh áo đỏ” đứng vững, không mất thế trận hay nhận bàn thua. Nhờ vậy, anh cũng được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận.

Việt Nam lại thắng Malaysia: Đá bóng bằng cả trái tim - Ảnh 6.

Văn Lâm được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: An Tô

Chính cổ động viên Malaysia cũng phải thốt lên trên trang fanpage AFF Cup: “Chúc mừng Việt Nam. Các bạn có một thủ môn chơi như Lev Yashin (huyền thoại người Nga, thủ môn duy nhất đoạt Quả bóng vàng châu Âu) hôm nay”.

Nhờ phong độ chói sáng của Văn Lâm, tuyển Việt Nam đang sở hữu chuỗi trận ấn tượng: thắng 7 trận gần nhất, ghi 21 bàn, lọt lưới vỏn vẹn 1 bàn (giao hữu trước Borussia Dortmund).

Việt Nam lại thắng Malaysia: Đá bóng bằng cả trái tim - Ảnh 7.

ĐTVN sẽ lên đường sang Singapore với mục tiêu 3 điểm tiếp theo, giành vé sớm vào bán kết AFF Cup 2022. Ảnh: Thanh Xuân

Văn Lâm và các đồng đội sẽ có cơ hội nâng cao thành tích với chuyến làm khách trên sân Singapore ngày 30/12 tới, trước khi trở lại Mỹ Đình đón tiếp Myanmar ngày 3/1/2023.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày