Vai phụ oan nghiệt trong "Thương ngày nắng về": Từng giấu cả nhà chuyện đi thi đại học, 50 tuổi vẫn miệt mài làm điều này

Thanh Hương, Theo Pháp luật và bạn đọc 07:33 05/05/2022

Nữ diễn viên vẫn miệt mài đi học ở độ tuổi 50.

"Thương ngày nắng về " là bộ phim truyền hình đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Phim được nhận xét là "rất đời", phản ánh chân thực về cuộc sống. Đóng góp cho thành công của phim không thể kể đến dàn diễn viên gạo cội như NSND Thanh Quý, NSND Minh Hòa, NSND Trung Anh, NSND Lan Hương,... cũng như lớp diễn viên quen mặt của VTV: Lan Phương, Hồng Đăng, Huyền Lizzie,...

Trong phim, NSND Minh Hòa đóng vai bà Kim Nhung (Yến) - một người phụ nữ có số phận oan nghiệt, từng phải rời xa con gái, rồi ra nước ngoài sinh sống. Bà chưa một lần tìm con vì tưởng con đã mất. Đến khi về nước, bà lại vô tình chèn ép chính con gái đẻ tại công ty.

Được biết trước khi thành danh trên con đường nghệ thuật, NSND Minh Hòa từng giấu gia đình đi thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Chị cũng là một người cực kỳ ham học khi tuổi 50 vẫn học thêm để không thụt lùi với lớp trẻ.

Vai phụ oan nghiệt trong Thương ngày nắng về: Từng giấu cả nhà chuyện đi thi đại học, 50 tuổi vẫn miệt mài làm điều này - Ảnh 1.

Bà Kim Nhung trong "Thương ngày nắng về"

Giấu gia đình đi thi lớp diễn viên, 50 tuổi vẫn học lên Thạc sĩ

NSND Minh Hòa sinh năm 1964 tại Hà Nội, trong một gia đình nghệ thuật. Bố chị từng chơi kèn clarinet trong đoàn văn công Quân khu 3. Người em thứ 3 của chị chơi kèn saxophone. Các anh chị họ của chị đều là những nghệ sỹ được công chúng biết đến như nghệ sỹ saxophone Trần Mạnh Tuấn, ca sỹ hải ngoại Nguyễn Hưng, nghệ sỹ cải lương Phương Khanh,...

Sinh ra trong môi trường nghệ thuật nên NSND Minh Hòa tài năng từ nhỏ. Năm học lớp 10, chị một mình đạp xe đến Đài Tiếng nói Việt Nam dự thi Tiếng hát người Hà Nội và được giải B của cuộc thi đó. Cũng vì vậy mà chị từng được nhiều người khuyên thi vào khoa Thanh nhạc.

Tuy nhiên duyên số đã đưa NSND Minh Hòa đến với trường Sân khấu Điện ảnh. Hết năm cấp III, khi thấy trường Đại học Sân khấu Điện ảnh tuyển diễn viên, chị đã đăng ký thi và giấu... cả nhà, không cho ai biết. Rất may là NSND Minh Hòa đã trúng tuyển.

Sau này NSND Minh Hòa thành danh với một loạt vai diễn ấn tượng. Chị cũng từng đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Khi đã lớn tuổi, nữ nghệ sĩ vẫn ham học hỏi để trau dồi thêm kiến thức.

Vai phụ oan nghiệt trong Thương ngày nắng về: Từng giấu cả nhà chuyện đi thi đại học, 50 tuổi vẫn miệt mài làm điều này - Ảnh 2.

NSND Minh Hòa có diễn xuất ấn tượng trong "Thương ngày nắng về"

"Tôi học thạc sĩ nghệ thuật sân khấu. Khi đi học tôi 50 tuổi nhưng còn thấy nhiều anh chị lớn tuổi hơn mình nhiều. Tôi hay tham gia giảng dạy và đã là nghệ sĩ thì kiến thức là vô hạn. Thực ra với danh hiệu NSND thì cũng đã đủ để đi dạy các em rồi nhưng mình muốn trau dồi thêm kiến thức, lý luận. Các em sinh viên giờ rất giỏi và năng động lắm. Nếu không học thêm thì nhiều lúc sẽ đẩy mình vào những tình huống khó xử", NSND Minh Hòa tâm sự trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí.

Trên phim gây ám ảnh với những vai bà mẹ ghê gớm, không tâm lý, ngoài đời lại dạy con đầy tinh tế

Trước vai bà mẹ oan nghiệt Kim Nhung, NSND Minh Hòa từng đảm nhận vai Chủ tịch Khuê - một bà mẹ luôn bắt con phải theo ý mình trong bộ phim "Tình yêu và tham vọng". Trên phim thiếu thấu hiểu với con cái nhưng ngoài đời NSND Minh Hòa khác hoàn toàn.

Chị từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Ngoài đời, tôi không bao giờ bắt con theo ý mình. Con được lựa chọn thoải mái mọi việc theo ý con, từ công việc lẫn tình yêu. Từ bé tôi đã dạy con theo cách của bố mẹ mình đó là để con phát triển tự nhiên. Con học hết sức lực thì thôi chứ không bao giờ bắt con phải học theo người nọ, người kia".

Chia sẻ của nữ nghệ sĩ về cách dạy con nhận được nhiều sự đồng tình của người hâm mộ.

https://afamily.vn/vai-phu-oan-nghiet-trong-thuong-ngay-nang-ve-tung-giau-ca-nha-chuyen-di-thi-dai-hoc-50-tuoi-van-miet-mai-lam-dieu-nay-20220504174121346.chn