Cười xuyên Việt: Kenny Sang lại "lồng lộn" váy áo làm tì nữ

QuangMT; Ảnh: Duy Anh, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 18/12/2015

Kenny Sang xuất hiện trong đêm thi vừa qua của "Cười xuyên Việt" để hỗ trợ Kiều Linh.

Đêm thi thứ 7 cũng là đêm loại thí sinh đầu tiên của "Cười xuyên Việt" phiên bản nghệ sĩ vừa diễn ra vào tối qua với chủ đề “Thách đấu”. Trong đêm thi này, 6 nghệ sĩ được bốc thăm và chia thành 3 cặp ngẫu nhiên, gồm: Huỳnh Lập – La Thành, Kiều Linh – Nam Thư, Thanh Vân – Don Nguyễn. Thử thách của đêm thi là mỗi thí sinh sẽ thách đấu đối phương hóa thân vào vai diễn không phải sở trường của mình. Thí sinh có số điểm thấp nhất tính từ đêm thi đầu tiên sẽ phải tạm dừng chân. Ngoài ba giám khảo cố định là NSƯT Đức Hải, Việt Hương, Trấn Thành, đêm thi tối qua còn có sự tham gia của giám khảo khách mời là Hoa hậu phu nhân Thu Hoài.

Ban giám khảo

Chấp nhận lời thách đấu vào vai “cổ trang” của Nam Thư, Kiều Kinh hóa thân thành một phu nhân lắm chiêu trong trong tiểu phẩm hài “Mệnh phụ phu nhân”. Đây là một tiểu phẩm hài hước, kết hợp kim cổ theo mô tuýp quen thuộc. Thông qua một câu chuyện “lãng xẹt” về nàng Lẳng Lơ phu nhân tiễn chồng ra chiến trường, rồi lại hậu đậu đến mức tự tay giết chồng mà không hay, Kiều Linh đã đá xoáy nhiều vấn đề nóng như tình trạng “delay” của máy bay, sự cố máy bay đáp nhầm sân bay, cô giáo cung bọ cạp Lê Na… Tiểu phẩm có sự góp vui của “hot boy số 1 Sài Thành” Kenny Sang trong vai tỳ nữ ăn mặc lồng lộn và diễn viên Nguyễn Huỳnh Nhu trong vai Lố Lăng phu quân. Kiều Linh đã nhận được 38,5 điểm. Tổng số điểm của Kiều Linh từ đêm thi đầu tiên đến nay là 184,5 điểm, đứng vị trí thứ 4.

Kenny Sang tận dụng sự "lồng lộn" của mình trên sân khấu hài bên cạnh Kiều Linh

Thể theo lời thách đấu “bị đày ra đảo hoang” của Kiều Linh, Nam Thư hóa thân thành cô gái xinh đẹp đi du lịch và bị đắm tàu lạc vào hoang đảo. Tại đây, cô gặp một nhà nghiên cứu (Hứa Mẫn) cũng bị lạc trên đảo và cả hai bị bộ tộc ăn thịt người cho lên dàn hỏa thiêu. Tiểu phẩm khiến khán giả cười nghiêng ngả trước màn bất đồng ngôn ngữ của Nam Thư và tộc trưởng (Hứa Minh Đạt đóng), hay câu chuyện “cuộc đời bất hạnh” của cô vì sinh ra trong gia đình có má bán vàng ở chợ An Đông, ba buôn bất động sản và kinh doanh xe hơi, sau khi ra nước ngoài để lại cho căn biệt thự chà bá. Gia đình của cô bất hạnh vì… ba tên Bất, má tên Hạnh. Tiểu phẩm khiến khán giả bất ngờ với phần kết, khi Nam Thư “lật” toàn bộ câu chuyện hóa ra chỉ là một đoạn clip quảng cáo hộp quẹt. Điểm số mà Nam Thư nhận được trong đêm thi này là 40,5 điểm vì được cộng 1 điểm do chiến thắng Kiều Linh trong phần thách đấu, nâng tổng số điểm của cô từ đầu chương trình lên 197 điểm. Với số điểm này, Nam Thư là thí sinh dẫn đầu hiện nay.

Sau nhiều vai diễn khác nhau như Châu Tinh Trì, Thần cây, Thúy Kiều, Marilyn Monroe, bầu sô ca nhạc, đêm qua, Huỳnh Lập đã một lần nữa thể hiện được khả năng biến hóa của mình khi vào vai trẻ con theo lời thách đấu của La Thành. Với tiểu phẩm “Cô dạy em”, Huỳnh Lập vào vai bé Bảo, một cậu bé rất nghịch ngợm, “học hoài, học mãi không lên được lớp dù chỉ một lần”. Cậu bé lười học và hay quấy phá cô giáo (diễn viên Trà Ngọc đóng) bằng những câu hỏi cắc cớ như: Bắc kim thang là gì? Cột qua kèo, kèo qua cột là gì? Chú bán dầu sao qua cầu mà té?.... Thậm chí, Bảo còn tung tin “giật gân” cho cô giáo nghe là “Trấn Thành và Việt Hương là người yêu cũ của nhau”, “chú Đức Hải và chị Thu Hoài sắp hẹn hò…

Ẩn dưới vẻ ngoài nghịch ngợm ấy, Bảo là một cậu bé có hoàn cảnh đáng thương. Em khát khao được có mẹ như bao đứa trẻ bình thường khác. Trong tiểu phẩm, Huỳnh Lập đã sử dụng khá nhiều âm nhạc, cùng với dàn khách mời là những gương mặt trẻ đã đồng hành cùng anh suốt từ đầu cuộc thi đến giờ như: Trà Ngọc, Trịnh Tú Trung, Lê Nhân… Đặc biệt, Huỳnh Lập còn biến sân khấu của chương trình thành một sân khấu nằm để thể hiện cảnh bé Bảo nhớ mẹ, vẽ hình mẹ và nằm vào lòng mẹ. Tiểu phẩm đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả và nhận được nhiều lời khen của các giám khảo. Tiểu phẩm nhận được 38,5 điểm nhưng do chiến thắng La Thành nên Huỳnh Lập được cộng thêm 1 điểm, nâng tổng số điểm của Huỳnh Lập từ đầu chương trình lên 190 điểm.

Để “trả đũa” lời thách đấu của La Thành, Huỳnh Lập đã thách La Thành “giả gái” vì trước giờ nam diễn viên này chỉ vào những vai diễn “chuẩn men”. Và thử thách này đã phần nào làm khó La Thành.

Tiểu phẩm của La Thành có tên “Vũ nữ”, nói về anh chàng La Thành vì thương em gái đã phải giấu gia đình giả gái làm vũ nữ biễu diễn mua vui trong vũ trường để kiếm tiền nuôi em ăn học. Tuy nhiên, trớ trêu là tại đây, anh đã gặp bắt gặp cô em gái của mình, không lo học hành mà chơi bời cùng bạn trai ở vũ trường. Vào vai cô vũ nữ Lệ Thanh sexy, bốc lửa, ngay khi La Thành vừa bước ra sân khấu, tất cả giám khảo và khán giả đã cười nghiêng ngả vì hình ảnh cô vũ nữ quá “đô” và quá… xấu. Tiểu phẩm nhận được 37,5 điểm, nâng tổng số điểm của La Thành sau 7 đêm thi lên 189 điểm (đứng thứ 3 sau Huỳnh Lập: 190 điểm và Nam Thư: 197 điểm).

Với lời thách đấu hóa thân thành “Bò” của Thanh Vân, Don Nguyễn đã làm ban giám khảo và khán giả bất ngờ khi thực sự lột xác và tỏa sáng. Trong tiểu phẩm “Bé Bò”, Don Nguyễn đã hóa thân thành một một chú Bò dễ thương và thông minh khi liên tục thách đấu với bạn bè xem ai dũng cảm hơn như thi hát vì “con nào hát dở mà đi thi hát con đó là dũng cảm”, hay dũng cảm thi cưa bom. Cao thủ hơn, bé Bò con thách đấu với cả bác thợ để giải cứu cho các bạn bò của mình. Bằng trí thông minh của mình, bé Bò đã mưu mẹo thắng bác thợ săn hết lần này đến lần khác. Anh nhận được điểm tuyệt đối. Do chiến thắng Thanh Vân trong vòng thách đấu, Don Nguyễn được cộng thêm 1 điểm là 41 điểm, số điểm kỷ lục của chương trình. Tổng số điểm sau 7 đêm thi của Don Nguyễn là 186 đứng vị trí thứ 5. Với số điểm cao nhất và tự tin chọn ngôi sao may mắn mang tên “Diva tỏa sáng” trước đó, Don Nguyễn đã nhận được 30 triệu đồng tiền mặt của chương trình.

Theo lời thách đấu của Don Nguyễn, diễn viên Thanh Vân vào vai phù thủy độc ác trong tiểu phẩm “Phù thủy và nàng Bạch Tuyết”. Mụ phù thủy vì ghen tức với sắc đẹp của Bạch Tuyết nên đã cùng thần gương lên kế hoạch ám hại Bạch Tuyết bằng cách giả làm ông già Noel vào đêm giáng sinh. Nhưng khi đến khu rừng thì bắt gặp một Bạch Tuyết quá xấu “phiên bản lỗi, chính chủ, chưa ai đăng ký làm chi nhánh”, còn mình thì bị thần gương biến thành người bán keo kính chuột. Lỡ ăn luôn trái táo độc để hại Bạch Tuyết, mụ phù thủy trúng độc mới biết nàng Bạch Tuyết xấu xí hóa ra chính là bác thợ săn. Còn Bạch Tuyết xinh đẹp, chẳng những không thù hận mà còn tìm cách cứu mụ phù thủy vì bà có công dưỡng dục cô. Với 35,5 điểm trong đêm thi, tổng số điểm của Thanh Vân sau 7 đêm là 178, thấp nhất trong 6 thí sinh nên Thanh Vân là nghệ sĩ đầu tiên tạm chia tay với "Cười xuyên Việt" phiên bản nghệ sĩ.