Cười xuyên Việt: Giám khảo khóc giàn giụa với Huỳnh Lập

QuangMT; Ảnh: Kim Long, Theo Trí Thức Trẻ 15:59 11/12/2015

Tuy tham gia trong một show hài, Huỳnh Lập còn mang đến cho khán giả "Cười xuyên Việt" những giây phút cực kỳ xúc động, lắng đọng, ý nghĩa trong tập 5 vừa lên sóng.

Nếu như ở "Cười xuyên Việt" phiên bản thường, Lê Dương Bảo Lâm đã từng gây sốt cộng đồng mạng với tiểu phẩm “Kép Tư Bền”, thì tối qua, trong phiên bản nghệ sĩ, diễn viên Huỳnh Lập đã “đánh chìm” tất cả các Giám khảo trong cơn mưa nước mắt với tiểu phẩm “Kiếp hát rong”.

Nội dung tiểu phẩm nói về đoàn hát nghèo Ba Kiếp, chuyên đi diễn phục vụ cho bà con ở nông thôn và miễn phí cho người già và trẻ em. Đoàn hát đã gặp phải nhiều khó khăn khi vừa bị cháy mất hết phục trang và đạo cụ, lại còn thường xuyên phải nhịn đói vì những nơi mà đoàn đi qua, người dân rất nghèo, không có tiền mua vé. Tình yêu nghề của họ cũng suýt bị lung lay trước áp lực của cơm áo gạo tiền, tuy nhiên chính tình cảm của những người dân nghèo dành cho nghệ sĩ, những món quà quê đơn sơ như lon gạo, rổ khoai… đã tiếp thêm động lực để họ tiếp tục theo đuổi tình yêu nghệ thuật, mang lời ca tiếng hát phục vụ khán giả.

Theo Việt HươngTrấn Thành, đây là một tiểu phẩm “vi diệu” vì đã chạm đến trái tim và sự đồng cảm của những người nghệ sĩ, bởi họ cũng đã từng trải qua và chứng kiến sự khó khăn này của đồng nghiệp. Việt Hương – nữ giám khảo khó tính và cũng ít khóc nhất trong chương trình – đã không kìm được nước mắt khi nhớ lại quãng thời gian khó khăn của mình. Trấn Thành và Thúy Vân đã liên tục nắm tay nữ nghệ sĩ để động viên chị bớt xúc động: “Tôi đã từng đi hát như vậy. Tôi cũng đã từng được người ta cho đồ ăn như chuối, bánh tét và tiền diễn giống như vậy. Tôi cảm thấy sợ các bạn sẽ tiếp nối tụi tôi. Tôi cảm ơn chương trình đã tìm ra được những tài năng hỗ trợ hết sức xuất sắc. Tôi cảm ơn các bạn đã tiếp bước cái nghề của chúng tôi. Cái nghề của chúng tôi cực khổ lắm, tôi không muốn kể ra nhưng các bạn đã kể và tôi cảm thấy mình trong đó…”.

NSƯT Đức Hải cho rằng việc một giám khảo, lại là giám khảo nam như anh lại đi “khóc nhè” thì quá buồn cười nhưng mà anh cũng đã không ngăn được nước mắt vì tiết mục gợi cho anh nhớ lại kỷ niệm hồi năm 1995, khi anh vào Quảng Nam, Đà Nẵng dựng vở cho một đoàn nghệ thuật. Tình yêu và sự hăng say tập luyện của các nghệ sĩ trong đoàn khiến anh rất ấn tượng, tuy nhiên, cuộc sống của họ lại rất khó khăn. Chứng kiến các nghệ sĩ phải xách từng gàu nước để sinh hoạt, NSƯT Đức Hải đã xin với Trưởng đoàn cho anh được trích tiền lương của mình để mua máy bơm nước tặng nhưng Đoàn lại không nhận mà anh không biết lý do vì sau. Mãi sau đó, anh mới biết lý do mà Đoàn không nhận máy bơm nước vì họ không có tiền để đóng tiền điện. Khi biết được điều đó, anh đã khóc suốt cả 1 tháng trời. Theo NSƯT Đức Hải thì cho đến bây giờ vẫn còn nhiều đoàn nghệ thuật cũng khó khăn như thế.

La Thành cũng đã có một tiết mục đầy cảm động mang tên “Thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà”. Nội dung tiểu phẩm nói về 2 anh em mồ côi, phải bán hàng rong trước khu vực nhà thờ. Trong đó, La Thành vào vai anh chàng lưng gù hiền lành, dễ thương, rất thương cô em gái nhỏ do bé Thư đảm nhận. Tiết mục gây được nhiều cảm xúc cho khán giả khi La Thành thể hiện tình yêu dành cho em gái, đồng thời cũng mang đến cho khán giả những tiếng cười và cả sự “lạnh gáy” khi La Thành biểu diễn màn nuốt rắn (nhựa) và lưỡi lam…Tiết mục khá sinh động khi có sự góp mặt của các diễn viên hỗ trợ là ca sĩ Yaya Trương Nhi, Hoàng Tôn, Bảo Kun, Phú Thịnh…

Tuy nhiên, dù được đánh giá cao về diễn xuất nhưng tiết mục của La Thành lại nhận được số điểm thấp nhất vì… lạc đề. Với hạn chế về việc ca hát và nhảy múa, La Thành đã không thể hiện được chất nhạc kịch trong tiểu phẩm. Và điều này đã khiến cho người bạn thân của anh là giám khảo Trấn Thành rất giận dữ. Khá thẳng thắn, Trấn Thành nhận xét: “Nói về lực diễn, bạn là số 1. Bạn là người nắm kỹ thuật biểu diễn tốt nhất. Vở vừa rồi là một tiết mục hay, không có dở nhưng đây không phải là nhạc kịch. La Thành của tôi đâu rồi? Tôi sẽ phạt bạn thật nặng!”.

Nữ diễn viên Kiều Linh cũng đã có một tiết mục đầy ắp tính giải trí mang tên “Sự hối hận của Bạch Tuyết”. Tiểu phẩm nói về cô nàng Bạch Tuyết “dại trai”, đã bán cả siêu xe để trả nợ cho gia đình Hoàng tử, tuy nhiên cuối cùng cô vẫn không có được hạnh phúc với anh chàng hoàng tử chỉ biết ăn không ngồi rồi này. Cô đã khéo léo hơn La Thành khi đưa nhiều ca khúc hit của Khởi My và Đông Nhi vào tiểu phẩm dưới hình thức hát nhép hài hước, cũng như mời bạn diễn hỗ trợ là diễn viên kiêm ca sĩ Đông Dương.

Sau phần thi của Kiều Linh, điểm số của Á hậu Thúy Vân dành cho 6 nghệ sĩ (bao gồm 3 nghệ sĩ Nam Thư, Don Nguyễn, Thanh Vân thi tuần trước) cũng được công bố. Nghệ sĩ có số điểm thấp nhất là La Thành với 34 điểm, kế đến là Thanh Vân 36 điểm, Kiều Linh 37 điểm, Nam Thư 39,5 điểm, Don Nguyễn 39,5 điểm và Huỳnh Lập 40 điểm. Điều thú vị là đêm thi này có 2 nghệ sĩ đặt cược “Diva tỏa sáng” là Thanh Vân và Huỳnh Lập. Như vậy, với số điểm cao hơn, Huỳnh Lập đã nhận được phần thưởng 30 triệu đồng, riêng diễn viên Thanh Vân do số điểm thấp hơn nên mất cơ hội đặt tiếp “Diva tỏa sáng”.

Tập tiếp theo của chương trình có chủ đề “Thách đấu” sẽ được phát sóng vào lúc 21h thứ Năm ngày 17/12/2015 trên kênh THVL1.