Tưởng cảm động, hoá ra cảm lạnh: Yêu mà nói 3 câu sau thì nhớ né ra!

Trần Hà, Theo Thanh Niên Việt 21:00 11/09/2025
Chia sẻ

Đây là 3 câu nói người đàn ông tệ trong tình yêu hay nói, nghe tình cảm động nhưng hoá ra rất cảm lạnh.

Tưởng cảm động, hoá ra cảm lạnh: Yêu mà nói 3 câu sau thì nhớ né ra!- Ảnh 1.

Trên Threads, một topic thu hút lượng tương tác cao: “Đàn ông nói gì khi yêu thì biết chắc mối quan hệ này không thể tiến xa, không thể lấy làm chồng?” .

Câu hỏi tưởng đơn giản mà lại khiến hàng nghìn người dùng thi nhau vào kể chuyện.

Có cô gái bảo người yêu cũ lúc nào cũng lấy chữ “yêu” ra để thử thách, hết “yêu anh thì bỏ bạn bè đi” lại đến “yêu anh thì phải nghe lời anh”. Người khác thì thấy hối hận vì suốt mấy năm yêu nhau vẫn chỉ là “người trong bóng tối”, đi đâu cũng phải giấu giếm. Nhiều chị em khác ngậm ngùi kể, tình yêu kéo dài cả tuổi thanh xuân nhưng cứ bị khất chuyện cưới xin, cuối cùng vỡ mộng....

Tưởng cảm động, hoá ra cảm lạnh: Yêu mà nói 3 câu sau thì nhớ né ra!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Đọc hết cả trăm bình luận, mới thấy một điều: tình yêu đôi khi không chết vì hết tình, mà chết vì những câu nói tưởng ngọt ngào, tưởng lãng mạn, nhưng ẩn sâu lại là sự bất an, thiếu minh bạch và né tránh trách nhiệm. Và nổi bật nhất trong những “red flag” được nhắc tới chính là 3 câu đàn ông hay nói khi yêu, nghe thì mật ngọt nhưng ở lại thì khác gì tự chôn mình.

1. “Nếu anh nghèo, em có yêu anh không?”

Câu hỏi này nghe qua tưởng như thử thách độ chân thành, nhưng thực chất lại phản ánh sự mặc cảm và thiếu tự tin của người đàn ông. Người đàn ông bản lĩnh sẽ nói: “Anh chưa có gì nhiều, nhưng anh đang nỗ lực để cho em tương lai tốt hơn” - chứ không phải “nếu anh nghèo, em có yêu anh không?”. Một người chỉ chăm chăm kiểm chứng lòng người yêu thì khó mà cùng bạn xây dựng hạnh phúc dài lâu.

Hơn nữa, một mối quan hệ dựa trên những giả định kiểu “nếu… thì…” sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng. Khi tình yêu biến thành một bài test, bạn buộc phải chứng minh tình cảm của mình hết lần này đến lần khác. Và, tình yêu càng không phải là phép thử, càng không phải cái cớ để đàn ông phủi đi trách nhiệm phấn đấu.

Tưởng cảm động, hoá ra cảm lạnh: Yêu mà nói 3 câu sau thì nhớ né ra!- Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

2. “Anh yêu em, nhưng anh không muốn ai biết chuyện tình cảm của chúng mình”

Yêu mà phải giấu giếm, yêu mà không dám công khai, thì tình yêu ấy có trọn vẹn? Ban đầu phụ nữ có thể tự an ủi rằng anh ấy ngại, anh ấy kín đáo. Nhưng lâu dần, cảm giác như mình chỉ là “người dự bị”, không được thừa nhận, sẽ trở thành nỗi bất an dai dẳng.

Đằng sau câu nói tưởng chừng vô hại này thường là sự thiếu minh bạch. Có người né tránh trách nhiệm với gia đình, có người muốn giữ đường lui cho bản thân, thậm chí có người… đang yêu thêm một người khác. Dù lý do là gì, tình yêu trong bóng tối cũng chỉ khiến người trong cuộc dần mệt mỏi.

Tưởng cảm động, hoá ra cảm lạnh: Yêu mà nói 3 câu sau thì nhớ né ra!- Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Một mối quan hệ lành mạnh cần sự rõ ràng. Không cần phải phô trương, nhưng ít nhất phải đủ trong sáng để bước ra ánh sáng. Nếu tình yêu không thể được công khai, nó rất dễ tan biến trong im lặng.

3. “Anh yêu em, nhưng anh không tin vào hôn nhân”

Nghe qua tưởng như một quan điểm hiện đại: Yêu không nhất thiết phải cưới. Nhưng khi đi sâu hơn, đây lại là kiểu ngụy biện để né tránh cam kết. Đàn ông nói câu này thường vẫn muốn giữ tình yêu, nhưng không muốn gắn bó lâu dài, không muốn chịu trách nhiệm.

Hệ quả là người phụ nữ rơi vào cảnh chờ đợi vô vọng. Yêu nhiều năm, hi sinh tuổi trẻ, nhưng đến lúc cần một cái kết trọn vẹn thì lại chỉ nhận được câu trả lời lửng lơ: “Anh không tin vào hôn nhân” . Thử hỏi, tình yêu kéo dài mà không có điểm đến, liệu còn ý nghĩa?

Tưởng cảm động, hoá ra cảm lạnh: Yêu mà nói 3 câu sau thì nhớ né ra!- Ảnh 5.

Có thể là khóc hết nước mắt. Ảnh minh họa.

Trong tình yêu, phụ nữ dễ bị mê hoặc bởi những lời ngọt ngào. Nhưng không phải câu nào có chữ “yêu” cũng đồng nghĩa với hạnh phúc. Ba câu nói trên chính là minh chứng: nghe thì mật ngọt, nhưng thực chất lại chứa đầy bất an, né tránh và thiếu trách nhiệm.

Tình yêu thật sự không nằm ở lời nói, mà ở hành động, sự rõ ràng và cam kết. Phụ nữ có thể yêu hết mình, nhưng cũng cần đủ tỉnh táo để nhận ra khi nào chữ “yêu” chỉ là cái bẫy. Bởi ở lại trong một mối quan hệ như thế, chẳng khác nào tự đào hố chôn chính mình.

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày