Đi du lịch với bạn thân, gia đình, người yêu là xưa rồi! Trend hiện tại chính là… dắt thú cưng theo rồi cùng nhau check-in "sương sương" hàng loạt địa điểm cho thiên hạ trầm trồ.
Mới đây, bài đăng trong một group nổi tiếng về Đà Lạt trên Facebook nhanh chóng gây bão mạng xã hội vì sự dễ thương và độc lạ. Trong ảnh, cô gái trẻ không chụp hình sống ảo như bao người khác mà lại chụp… chú Pikachu bằng bông của mình. Hành trình dắt "bé Chu" khám phá hết thành phố sương mù khiến nhiều người tự thấy tủi thân: Hóa ra đi Đà Lạt thú bông nhà người ta còn có nhiều hình check-in hơn mình nữa!
Bộ ảnh "Bé Chu phiêu lưu Đà Lạt" khiến cư dân mạng thích thú!
Liên hệ với chủ nhân bài đăng gây bão, bạn Nguyễn Bình Phương Anh (hiện đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ) cho biết chuyến đi lần này kéo dài trong 5 ngày 4 đêm với 2 người bạn thân nữa. Đây không phải là lần đầu Phương Anh du lịch Đà Lạt, nhưng cũng khoảng 5 - 6 năm rồi mới trở lại thăm thành phố sương mù này.
Chia sẻ về cơ duyên "rước bé Chu" về chung một nhà, Phương Anh cho biết: "Chú thú bông dễ thương này thực chất là món quà từ một trò chơi trong trung tâm thương mại. Mình chỉ mới mang nó về được 1 – 2 tuần, và cũng vô tình Chu trở thành em út trong gia đình 3 người bạn thân chúng mình trong chuyến vi vu Đà Lạt lần này. Một kỷ niệm đáng nhớ nhất chắc là khi đi Chu da vàng, còn lúc về lại… da đen vì dơ! Và về nhà Chu đã được tắm rửa và sấy thơm tho lại rồi!"
Các bạn trẻ lựa chọn phương tiện di chuyển bằng máy bay từ Cần Thơ đi Đà Lạt.
"Bé Chu" trong nhà chờ lên máy bay.
"Bé Chu" lần đầu được đi máy bay.
Xem qua bộ ảnh, ai cũng phải trầm trồ vì hình check-in của "bé Chu" hầu như chiếm sóng khắp các địa điểm nổi tiếng nhất tại Đà Lạt như bức tường vàng Cối Xay Gió, quảng trường Lâm Viên, vườn cẩm tú cầu, dốc Nhà Bò, nhà ga, chợ Đà Lạt, đồi chè Cầu Đất,… Có bạn còn bình luận vui bên dưới rằng bản thân còn chưa được đi nhiều nơi như chú thú bông này!
"Bé Chu" đi chợ Đà Lạt mua áo len.
"Bé Chu" ghé lại ăn khoai lang nướng.
"Bé Chu" chui vô hang ở hầm hỏa xa.
"Bé Chu" đi hái chè ở đồi chè Cầu Đất.
"Bé Chu" đi ngắm hoa ở vườn cẩm tú cầu.
"Bé Chu" ngắm hoàng hôn nên hơi ngược sáng tí xíu!
"Bé Chu" ghé tiệm bánh Tottochan sống ảo trước khi bị đóng cửa.
"Bé Chu" ăn bữa cơm gia đình.
"Bé Chu" chào cờ ở nhà ga Đà Lạt.
"Bé Chu" đi xe lửa.
Chờ "bé Chu" đi toilet chút xíu rồi quay lại!
"Bé Chu" ghé thăm nhà thờ màu hồng.
Hongkong bên hông "bé Chu".
"Bé Chu" đi leo dốc Nhà Bò.
"Bé Chu" lần đầu ăn món xắp xắp Đà Lạt.
"Bé Chu" uống trà.
Chơi đã rồi, "bé Chu" về nhà nhé!