Trung bình các ông chồng được "sản xuất theo lô"

Hải My, Theo Đời sống pháp luật 16:33 30/08/2025
Chia sẻ

Nhà bạn có giống nhà tôi không?

Người ta thường bảo: “Lấy chồng rồi mới hiểu ra chân lý rằng đàn ông giống nhau đến 80%”. Cái “giống nhau” ở đây không phải về ngoại hình hay tính cách, mà là những thói quen, biểu hiện kỳ lạ chỉ xuất hiện khi họ bước vào cuộc sống hôn nhân.

Và đôi lúc, những “điểm chung” ấy còn khiến chị em vừa buồn cười, vừa bực bội, vừa… hoang mang.

1. Bỗng dưng thích làm đẹp bất thình lình

Một ngày đẹp trời, ông chồng bỗng thay đổi thói quen sinh hoạt. Sáng sớm lôi giày chạy ra công viên, tối hì hục tập plank, ăn uống kiêng khem nghiêm ngặt. Từ một người mê nhậu, mê đồ chiên xào, bỗng biến thành tín đồ eat clean. Loạt thay đổi này khiến những người vợ không thể nào không nghi ngờ. 

Trên TikTok mới đây, một đoạn clip vui được chia sẻ lên mạng nhưng lại đang viral rần rần vì hội chị em phụ nữ nhìn vào đều có chung một suy nghĩ về cánh đàn ông. Theo đó, người vợ trong đoạn clip ghi lại cảnh chồng đang hăng say tập luyện thể dục. Kèm theo đó, cô bày tỏ: “Chồng tôi bắt đầu tập thể dục lại rồi, bữa trưa thì ăn rất ít, bữa tối thì không ăn. Tôi đoán cô gái đó còn đang rất trẻ”. 

Trung bình các ông chồng được "sản xuất theo lô"- Ảnh 1.

Bài đăng nhận nhiều lượt thả tim và bình luận đồng tình của các bà vợ. Tất cả đều hóm hỉnh cho rằng khi đàn ông đột ngột làm đẹp, ít ai tin đó chỉ vì sống khỏe. Trong mắt vợ, lý do hợp lý hơn chỉ có thể là có “động lực” bên ngoài. 

- “Ê nha đúng luôn! Tự nhiên chồng chăm tập thể dục thì 100% là đang ngoại tình hoặc đang say nắng một ai đó khác”. 

- “Tự nhiên ra ngoài quần là áo lượt, nước hoa xịt thơm phức lên rồi bắt đầu giảm cân là thấy ‘có điềm’ ngay”. 

- “Anh ấy vốn không thích mặc ôm, bảo khó chịu. Vậy mà bỗng dưng mua tới 3 cái liền. Không cần nói nhiều, tôi hiểu luôn”. 

Nhiều người còn cho rằng, việc này cũng giống như khi đàn ông nhận xét không tốt về tính cách hay ngoại hình của một cô gái nào đó trước mặt vợ hoặc bạn gái. Thì điều này cũng đáng nghi bởi rất nhiều những vụ ngoại tình đã xảy ra đều bị những người vợ phát hiện “người thứ ba” chính là cô gái mà chồng mình đã từng chê rất nhiều lần. 

2. “Ừ, để lát anh làm”: Câu thần chú bất hủ

Trong thế giới của các ông chồng, “lát” có thể là vài phút, nhưng cũng có thể kéo dài đến… vài tháng.

Bóng đèn hỏng, kệ sách lỏng, cái vòi nước rỉ rả suốt đêm,... tất cả đều nhận được câu trả lời: “Ừ, để lát anh làm”. Nhưng cái “lát” ấy thường kéo dài cho đến khi vợ bực quá tự làm, hoặc thuê thợ ngoài về sửa.

Trớ trêu ở chỗ, nếu có ai khác (như ông hàng xóm hay thợ điện nước) động tay vào, chồng lại lập tức “tỉnh giấc”, càm ràm: “Có gì đâu, để anh làm là được mà”. 

- “Chính là chồng mình, lúc nào cũng để lát nữa anh làm rồi quên luôn”. 

- “Bóng đèn ở góc cầu thang bị cháy, mình phải nhắc chồng tới 3 lần, lúc nào anh ấy cũng nói “lát” mà cuối cùng vẫn không thay”. 

- “Mình ra ngoài, nhờ chồng thu quần áo vì sợ mưa, ổng nói chắc nịch: Lát anh làm ngay. Cái kết mưa tạt ướt hết phải giặt lại từ đầu…”. 

3. Logic để đồ là bí ẩn không ai giải mã nổi

Không một người phụ nữ nào hiểu được “logic” của chồng mình trong việc để đồ.

Áo sơ mi treo ở ghế, quần jean gấp làm đôi quăng dưới giường, tất rơi mỗi nơi một chiếc. Điều khiển TV có thể nằm trong ngăn tủ bát và chìa khóa xe đôi khi lại xuất hiện trong… tủ lạnh.

Điều kỳ lạ là chỉ có chồng mới tìm thấy tất cả. Hỏi: “Cái điều khiển đâu rồi anh?”, vợ nhận được câu trả lời chắc nịch: “Anh để chỗ dễ thấy mà!” Dễ thấy ở đây có thể là dưới gối, sau tivi hoặc trong hộc bàn làm việc ngổn ngang.

- “Hồi mới cưới nhau, không biết bao nhiêu lần mình phải đi thu tất chiếc nọ, chiếc kia cho ổng. Đồ đạc lộn xộn hết cả, giờ thấy mình cọc quá nên anh ấy mới rèn được thói quen”. 

- “Đồ trắng, đồ màu lẫn lộn vào nhau. Tất không bao giờ trọn vẹn đúng đôi, giày cũng không thể ở yên vị trong tủ. Nhiều khi đi theo dọn đồ cho mấy ổng mà mệt hắt hơi”. 

- “Chồng mình còn có tính hay quên, hộ chiếu có thể nằm trong tủ quần áo, ví để trong nhà tắm,... là chuyện thường ngày”. 

Trung bình các ông chồng được "sản xuất theo lô"- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

4. Lóng ngóng nhưng cũng dễ thương khi vợ ốm

Nếu trong những tình huống thường ngày, ông chồng là “vua trì hoãn”, thì khi vợ ốm, họ lại hóa thân thành phiên bản khác: Vụng về nhưng tận tâm.

Không biết nấu cháo thì chạy đi mua. Không biết pha thuốc thì gọi điện hỏi mẹ. Nấu mì úp thì úp cả gói gia vị và rau khô vào, nhưng vẫn bưng ra với vẻ mặt đầy tự hào: “Anh nấu cho em đấy!”.

Cái vụng ấy, nhìn thì buồn cười nhưng lại khiến chị em thấy mềm lòng. Bởi giữa những khoảnh khắc thường ngày đầy khó chịu, vẫn lấp lánh những biểu hiện yêu thương chẳng thể lẫn vào đâu.

- “Công nhận mấy ông chồng giống nhau thật, lúc thường ngày rõ đáng ghét nhưng khi vợ ốm thì thấy cũng dễ thương vì sự lóng ngóng ấy”. 

- “Lúc mình mệt, chồng cũng gắng đi mua thịt về nấu cháo mà cuối cùng mặn quá không ăn nổi. Nhìn mặt ông ý ngây ra mình cũng phì cười”. 

- “Trung bình các ông chồng, ai cũng vụng về hết cả. Nhưng nhìn cũng dễ thương, đáng yêu đấy chứ!”. 

Có thể nói, các ông chồng đúng là như được “sản xuất chung lô”. Từ cơn hứng làm đẹp bất chợt khiến vợ nghi ngờ, cho đến câu thần chú “để lát anh làm”,... tất cả đều đã trở thành “bản sắc chung” của hội đàn ông. 

Nhưng chính trong cái “chung khuôn” ấy, mỗi gia đình lại có một phiên bản riêng. Vợ có thể cáu gắt, bực bội, hoang mang nhưng cuối cùng vẫn không giấu được nụ cười khi nhìn chồng lóng ngóng mà đáng yêu. 

Và biết đâu, chính vì giống nhau đến thế, mà các chị em mới dễ đồng cảm, dễ chia sẻ và có cả kho chuyện vui bất tận để kể về “ông chồng trong nhà” của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày