Dù mới bị tai nạn xe máy và gãy xương bàn chân, phải dùng nạng để di chuyển nhưng Nguyễn Quyết Chí vẫn chuẩn bị búa và dao phay đột nhập chùa để trộm cắp tài sản.
Bị cảnh sát thẩm vấn, Diệp chống chế rằng anh ta không ăn trộm tiền trong hòm công đức mà là vay của Bồ tát, thậm chí khẳng định rằng Bồ tát đã đồng ý.
Thiếu tiền tiêu xài, Trần Ánh Ngọc (SN 1987, ở tại khu 6, phường Vân Phú) đã rủ cháu ruột là Trần Nhất Long (SN 2005, ở khu 10, xã Kim Đức, TP Việt Trì, TP Việt Trì) gây ra 12 vụ trộm cắp tài sản ở các đền, chùa.
Cả 4 đối tượng sau khi đến Miếu bà Phi Yến ở Côn Đảo liền ra ngân hàng địa phương để đổi tiền lẻ lên tàu. Tuy nhiên khi những đối tượng trộm cắp chưa kịp lên tàu tẩu thoát thì đã bị "tóm".
“Nữ quái” giả vờ khấn vái, đóng vai người đi lễ rồi lợi dụng lúc không ai để ý "thó" tiền lễ của người dân tại Văn Miếu. Chỉ trong 2 giờ đồng hồ, người phụ nữ đã nhét túi kha khá số tiền cúng lễ.