Mới đây, cảnh sát Hồ Nam, Trung Quốc, đã thông tin về các tình tiết xung quanh vụ án hy hữu trộm vàng xảy ra ở địa phương này. Vụ án này đã thu hút sự chú ý của dư luận.
Khoảng 4h sáng ngày 11/2, trên một con phố cách trại gà ở thôn Lệ Tân, huyện Nhạc Dương, TP.Nhạc Dương, 6 km về phía nam, cửa cuốn của một tiệm vàng bị phá tung. Sau đó, một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang, lách qua khe hở vào tiệm và đi thẳng đến quầy vàng ở phía sau.
Lương Thư Phát, đội trưởng Đội điều tra hình sự thuộc Cục Công an huyện Nhạc Dương cho biết, cửa tiệm vàng bị cạy mở, tủ vàng và tủ kính đều bị cạy bằng kìm hoặc tua vít.
Tên trộm đột nhập vào tiệm vàng.
Sau khi cạy mở quầy, người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng nhét số trang sức vàng vào ba lô. Đến 4h36 sáng, nghi phạm bị phát hiện trên một con đường không xa hiện trường vụ án, hắn đeo ba lô và bước nhanh về phía trước.
Ngay sau khi nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường, ông Thanh, chủ tiệm vàng, đã phát hiện ra vụ trộm thông qua camera an ninh. Sau khi kiểm kê, ông phát hiện hơn 170 lượng vàng, trị giá gần 3 triệu Nhân dân tệ (11 tỷ đồng) đã bị đánh cắp.
Sau khi xem lại đoạn clip quay tại hiện trường vụ án, các nhà điều tra phát hiện nghi phạm đã đánh cắp số đồ trang sức rồi cắt thanh chắn ở cửa sổ tầng hai trước khi bỏ trốn.
Khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên nhận thấy nghi phạm không mang theo bất kỳ dụng cụ nào khi bỏ trốn.
"Nghi phạm này hành động không chuyên nghiệp lắm, hắn ta đã bỏ lại điện thoại tại hiện trường khi bỏ trốn", Lương Thư Phát nói.
Chiếc điện thoại bị bỏ quên tại hiện trường.
Việc điều tra chiếc điện thoại di động bị bỏ lại tại hiện trường đã dẫn cảnh sát đến một người đàn ông tên là Bi. Qua so sánh, đặc điểm ngoại hình của Bi rất giống với người đàn ông mặc đồ đen đã thực hiện vụ trộm tại hiện trường. Cuộc điều tra tiếp theo đã tiết lộ một manh mối quan trọng.
Cảnh sát phát hiện nghi phạm đã đi bộ một đoạn trước khi bắt taxi, sau đó đổi xe nhiều lần để trốn khỏi hiện trường.
Giang Đại Lượng, giảng viên Đội điều tra hình sự Cục Công an huyện Nhạc Dương tiết lộ: "Từ hiện trường vụ án về nhà, anh ta đi bộ, sau đó đi taxi, rồi lại đi bộ, sau đó lái xe trốn khỏi hiện trường và cuối cùng về đến nhà.
Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện anh ta mang theo một chiếc túi khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, khi anh ta về nhà và đi thang máy, chiếc túi màu xanh lá cây đã biến mất".
Sau khi xác định chính xác vị trí của nghi phạm Bi, cảnh sát đã ngay lập tức triển khai chiến dịch truy bắt. Bi bị bắt 6 giờ sau vụ cướp cửa hàng trang sức. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm đã từ chối thừa nhận hành vi trộm cắp và không tiết lộ vị trí cất giấu số vàng.
Cảnh sát đã triển khai nhiều nguồn lực đáng kể để truy tìm số vàng bị đánh cắp, nhưng thành công không đáng kể. Ngay khi cuộc điều tra bị đình trệ, một manh mối dường như không liên quan đã xuất hiện, hành vi bất thường của con chó canh gác tại trang trại gà. Manh mối này đã hỗ trợ quan trọng cho các nhà điều tra trong việc thu hẹp đáng kể khu vực tìm kiếm.
Ngô Khúc, Phó đội trưởng Đội Điều tra Hình sự Cục Công an huyện Nhạc Dương cho biết: "Khi chúng tôi đứng gần trại gà, chó sẽ sủa, nhưng khi chúng tôi di chuyển ra xa trại gà một khoảng nhất định thì nó sẽ ngừng sủa. Đêm đó, tôi đã tiến hành thí nghiệm ở khoảng cách khoảng 20 đến 30 mét từ trại gà, và con chó đã ngừng sủa".
Cảnh sát lập tức chia khu vực tìm kiếm thành nhiều ô, kiểm tra tỉ mỉ từng ô. 10 ngày sau vụ việc, cuối cùng chiếc túi cũng được tìm thấy. Nó bị chôn vùi dưới một tảng đá lớn ở khu vực hẻo lánh. Bên trong có hơn 170 món trang sức bằng vàng trị giá gần 3 triệu Nhân dân tệ.
Sau khi tìm thấy vàng, chúng tôi đã thẩm vấn nghi phạm. Anh ta không tin cảnh sát có thể tìm thấy vì nó được giấu trong rừng. Không có camera hay manh mối nào chỉ ra nơi đó, nên anh ta không tin. Mãi đến khi tận mắt chứng kiến vàng anh ta mới dần tin.
Nghi phạm Bi trước đây từng điều hành một nhà máy trong khu vực. Do nợ nần, anh ta nảy sinh ý định trộm vàng. Ngày 9/2, Bi đã cố gắng trộm vàng từ một cửa hàng trang sức ở quận Vân Tây, thành phố Nhạc Dương nhưng bất thành. Tuy nhiên, anh ta vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục đến huyện Nhạc Dương vào ngày 11/2 để trộm.
Tháng 6/2025, TAND huyện Nhạc Dương đã tuyên phạt Bi 10 năm 6 tháng tù giam về tội trộm cắp.