Một phòng cấp cứu của bệnh viện đã trở thành địa điểm tổ chức đám cưới khác thường nhưng đầy cảm hứng ở Kerala, Ấn Độ, khi một người đàn ông kết hôn với cô dâu của mình, người bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông.
Đám cưới hiếm hoi này đã được cử hành tại Bệnh viện VPS Lakeshore, Kochi, giữa Avani đến từ Kommadi, Alappuzha và VM Sharon đến từ Thumboli.
Đám cưới dự kiến diễn ra tại Thumboli vào trưa ngày 21/11, nhưng vụ tai nạn giao thông trên đường đến Kumarakom để trang điểm cô dâu đã khiến Avani bị thương nặng ở cột sống, do chiếc xe cô đang đi bị mất lái và đâm vào một cái cây vào sáng sớm. Cô đã được đưa đến Bệnh viện Y khoa Kottayam, nơi các bác sĩ đã ngay lập tức điều trị cho cô.
"Avani bị chấn thương cột sống và cần được chăm sóc đặc biệt, vì vậy cô đã được chuyển đến bệnh viện tư ở Ernakulam. Sharon và gia đình cũng đến bệnh viện ngay sau đó", các quan chức cho biết.
Cặp đôi kết hôn tại bệnh viện sau khi cô dâu gặp tai nạn.
Theo gia đình, lễ cưới được tổ chức vào khoảng 12h15 đến 12h30, vì vậy cả hai bên đều yêu cầu ban quản lý bệnh viện tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức đám cưới.
"Sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, ban quản lý bệnh viện đã sắp xếp để chú rể thắt 'thaali' (sợi chỉ vàng thiêng liêng) cho cô dâu ngay tại Khoa Cấp cứu và đảm bảo Avani không gặp thêm bất kỳ khó chịu nào", một phát ngôn viên của bệnh viện cho biết. "Chúng tôi đã sắp xếp mọi việc sau khi cả hai gia đình bày tỏ mong muốn tiếp tục buổi lễ bất chấp tai nạn", ông nói.
Sharon đã kết hôn với Avani trước sự chứng kiến của các bác sĩ, nhân viên y tế và người thân. Trong khi đó, các bác sĩ cho biết Avani bị chấn thương cột sống và sẽ sớm được phẫu thuật, sau đó là phục hồi chức năng.