Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế (TP Huế) cho biết, chiều 3/2, sau hai tuần theo dõi, chăm sóc tích cực sau ca ghép tim, đơn vị đã cho bệnh nhân N.T.T (sinh năm 1984, quê Gia Lai) ra viện với một trái tim khỏe mạnh.
Được biết, bệnh nhân N.T.T mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối EF 22%, chức năng tim không cải thiện và chờ đợi cơ hội để được ghép tim. Hoàn cảnh bệnh nhân rất khó khăn, bản thân làm nghề hái cà phê thuê, vợ buôn bán nhỏ, 8 năm mắc bệnh tim khiến kinh tế gia đình bệnh nhân cạn kiệt.
Câu chuyện thần kỳ đến với bệnh nhân N.T.T vào trưa 13/1. Khi ấy, Bệnh viện Trung ương Huế nhận được cuộc gọi khẩn từ Trung tâm điều phối Ghép tạng Quốc gia việc có trái tim hiến tặng từ người chết não tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.
Nhận được thông tin, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế kích hoạt đội ngũ chuyên gia, bắt đầu một cuộc chạy đua với thời gian để đưa trái tim từ người hiến về ghép cho người thích hợp là bệnh nhân N.T.T.
Trái tim của người hiến được đưa về sân bay Phú Bài lúc 13h03 ngày 14/1. Đến 14h30 cùng ngày, sau những mũi khâu cuối cùng của miệng nối động mạch chủ, trái tim từ người hiến đã đập lại trong lồng ngực của bệnh nhân N.T.T.
Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, sau phẫu thuật 13 giờ, bệnh nhân N.T.T được rút ống nội khí quản với tình trạng huyết động ổn định. Hai tuần sau ghép, chức năng tim hồi phục vượt mong đợi với EF đạt 60%. Ca ghép tim thành công mở ra cơ hội sống và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho bệnh nhân N.T.T, đem lại niềm vui vô bờ bến cho gia đình vào những ngày đầu năm mới Ất Tỵ.
Bệnh viện Trung ương Huế gửi lời tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình. Cảm ơn thành ý tốt đẹp mà họ tự nguyện dành để cứu sống người khác mà không toan tính, vụ lợi.
Bệnh viện Trung ương Huế gửi lời cám ơn bác sĩ Dustin Triet Nguyen - Tổ chức Youth and Hope Foundtion, người có tình cảm dặc biệt với các bệnh nhân nghèo, mắc bệnh nặng, hiểm nghèo tại Huế, người tài trợ cho ca ghép tim kể trên cũng như nhiều ca ghép tim trước đó tại Bệnh viện Trung ương Huế.