Hình ảnh bất ngờ khi tầng thương mại của toà nhà cao thứ 2 TP.HCM trở nên đìu hiu, nhiều cửa hàng đã đóng cửa, đặc biệt từ tầng 3 đến tầng 6 đã ngưng hoạt động hẳn, không có dấu hiệu kinh doanh.
Không có chuyện thanh lý hợp đồng trước thời gian và cũng không có chuyện trả lại căn nhà như "một đống hoang tàn" như ông Trần Kỷ Mùi nói, Thế giới Di động chia sẻ trên báo giới.
Sau khi dịch Covid-19 đợt 1 được kiểm soát, những tưởng con đường Phan Xích Long sẽ sầm uất trở lại nhưng lúc hy vọng vừa được nhen nhóm thì bị dập tắt bởi những ca mắc mới trong cộng đồng xuất hiện ở nhiều địa phương.
Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, chợ Bến Thành đã vắng hoe khách cả ngày lẫn đêm. Khi dịch đã được kiểm soát trong cộng đồng, chợ này vẫn chưa trở lại nhịp sống sầm uất như vốn có. Ban ngày đã đìu hiu, ban đêm khung cảnh càng buồn đến nao lòng hơn.
Trong lúc các tiểu thương đang tự tay phá nát các chậu hoa trước khi trả mặt bằng vì không muốn người dân mang về miễn phí thì một số người dân vẫn lao vào nhặt nhạnh, "hốt" những bông hoa còn đẹp, đem về nhà.
Sau nhiều năm vận động, tuyên truyền người dân di dời, khu vực "nút thắt cổ chai" đường Trường Chinh gây ám ảnh cho người đi đường đang được giải tỏa để chuẩn bị cải tạo, nâng cấp.