TP.HCM: Thẩm phán, giảng viên cùng nhóm người lạ bị tố ngang nhiên xông vào nhà dân, "bắt cóc" 3 cháu nhỏ

Minh Tuệ, Theo Nhịp Sống Việt 20:24 25/09/2019

Khi chị Thảo đi vắng, 1 nhóm người trong đó có thẩm phán VKSND quận 4 ngang nhiên xông vào bồng bế trẻ em, đuổi phụ nữ ra bên ngoài rồi tá túc bên trong.

Căn nhà đang tranh chấp xuất hiện nhóm người xăm trổ chiếm giữ

Mới đây, chị Hoàng Thị Thu Thảo (SN 1983, ngụ quận 1) phản ánh về sự việc căn nhà của mình bị 1 nhóm người xăm trổ xông vào chiếm giữ, tá túc bên trong. Đáng nói, nhóm người này còn hành hung một số người trong gia đình, thậm chí đuổi người thân và 3 cháu nhỏ nhà chị Thảo… ra khỏi căn nhà.

Chị Thảo cho biết, khoảng năm 2017, căn nhà ở địa chỉ số 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, quận 1, TPHCM được chị mua của bà Hoàng Trọng Anh Chi (SN 1982, ngụ quận 1).

Ngày 10/10/2017, chị Thảo và bà Chi làm hợp đồng mua bán. Theo giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà ở và quyền sử dụng đất do UBND quận 1, TPHCM cấp diện tích là 64,79m2 gồm 1 tầng và 1 gác lửng. Tuy nhiên, thực tế căn nhà đã xây dựng lại trên diện tích này là 1 tầng hầm, 1 trệt và 5 tầng (số giấy tờ này do bà Chi cung cấp). Căn nhà được hoàn thiện 70% và đang chờ bổ sung các giấy tờ để xin cơ quan chức năng cập nhật giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà mới. Thời điểm này, bà Chi đang thế chấp giấy tờ để vay ngân hàng. 

TP.HCM: Thẩm phán, giảng viên cùng nhóm người lạ bị tố ngang nhiên xông vào nhà dân, bắt cóc 3 cháu nhỏ - Ảnh 1.

Khu nhà nơi xảy ra sự việc

Sau khi chị Thảo cùng bà Chi thống nhất giá chuyển nhượng căn nhà là 25 tỷ đồng và chia làm 4 đợt thanh toán. Sau nhiều lần thanh toán, chị Thảo thanh toán số tiền là 14 tỷ đồng và chờ bà Chi hoàn tất thủ tục để giao nhà. Lúc này, chị Thảo cùng con nhỏ, người thân sinh sống trong căn nhà này.

Chị Thảo cho biết, sau khi đưa tiền cho bà Chi, bà Chi đã thanh toán tiền cho ngân hàng để lấy các giấy tờ chứng nhận sử dụng đất. Thế nhưng, bà Chi lại không giao cho chị Thảo giấy tờ như đã thoả thuận. Chị Thảo nhiều lần liên hệ bằng điện thoại, tìm bà Chi để hoàn tất các thủ tục mà 2 bên đã thương thảo trước đó nhưng không thành.

Ngày 31/12/2017, chị Thảo hẹn bà Chi tuy nhiên bà này nói không thực hiện việc hoàn công được do căn nhà xây dựng trái phép. Quá bức xúc, chị Thảo đã khởi kiện bà Chi ra Toà án nhân dân quận 1, TPHCM để yêu cầu giải quyết. Quá trình toà thụ lý đã mời 2 bên lên làm việc nhưng bà Chi vẫn biệt tích không xuất hiện.

Tới chiều 19/9 vừa qua, khi chị Thảo đi vắng, 1 nhóm thanh niên xăm trổ (khoảng 30 người)  đã ập vào căn nhà. Lúc này, bên trong chỉ có người giúp việc là bà Trần Thị Sương và 3 cháu nhỏ (1 cháu 35 tháng tuổi, 1 cháu 18 tháng tuổi và 1 cháu gần 4 tháng tuổi). Tại đây, nhóm người lạ vội tìm cách đưa bà Sương và 3 đứa nhỏ ra bên ngoài rồi đưa lên taxi.

Thẩm phán, giảng viên bị tố cáo xông vào nhà "bắt cóc" 3 cháu nhỏ 

Bà Thảo cho biết, quá trình nhóm người đưa bà Sương và 3 cháu nhỏ ra khỏi căn nhà lên xe thì có 3 người là ông Nguyễn Hải Nam (Thẩm phán TAND quận 4, TP.HCM) và ông Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM) và bà Nguyễn Thị Hạnh (Trưởng văn phòng Thừa Phát Lại quận 1). 

Vì quá bức xúc trước hành động của ông Nam, ông Tùng và nhóm người lạ chiếm giữ căn nhà của mình đang ở, kinh doanh nên chị đã báo cho cơ quan chức năng và gửi đơn tới các cơ quan báo chí. Chị mong các cơ quan chức năng vào cuộc để chị có thể ở trong căn nhà mà mình đã mua. Đồng thời, chị cũng đăng tải lên mạng đoạn clip thể hiện vụ việc.

Nhóm người xông vào nhà chị Thảo, bế các cháu nhỏ ra ngoài

"Giờ nhóm người này đã chiếm đoạt và đang ở trong căn nhà đang tranh chấp, không cho tôi lấy đồ đạc, sữa cho con uống. Toàn bộ đồ dùng cá nhân, tiền bạc... đang bị nhóm người lạ mặt chiếm giữ bên trong căn nhà, công an cũng không can thiệp được", chị Thảo bức xúc.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Hải Nam - Thẩm phán TAND quận 4, TP.HCM xác nhận có mặt ở hiện trường nơi căn nhà số 29 cùng thời điểm với nhóm người lạ nói trên. Về việc xuất hiện cùng nhóm này Thẩm phán TAND quận 4 cho rằng không có liên quan đến vụ việc "chiếm" giữ căn nhà cùng nhóm này. Sau vụ việc, ông Nam cũng đã có báo cáo giải trình với đơn vị chủ quản về vụ việc.

Còn về việc chị Thảo tố cáo ông Nam, ông Tùng và số người vô cớ vào nhà ẵm các cháu nhỏ, trong đó có cháu hơn 3 tháng ra khỏi nhà để đưa lên taxi ông này phân trần là "Tôi đang đứng thì thấy nhóm người cự cãi đang tranh giành cháu bé hơn 3 tháng tuổi nên bế giùm rồi đưa cho hàng xóm giữ. Tôi không làm gì sai với pháp luật và lương tâm nên không sợ gì cả. Tôi chỉ tình cờ đến đây để thuê căn phòng ở căn nhà này thôi…!".

Phía cơ quan chức năng địa phương xác nhận có vụ việc tranh chấp ở căn nhà số 29 đường Nguyễn Bĩnh Khiêm. Khi nhận tin báo lực lượng cũng đã vãn hồi và mời những người có liên quan giải quyết. Phía TAND quận 1 đang thụ lý thì căn nhà tiếp tục xảy tranh chấp.

Lãnh đạo Công an quận 1, TP HCM cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc gây mất an ninh trật tự liên quan đến vụ tranh chấp căn nhà số 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1. Tuy nhiên, do vụ việc tranh chấp dân sự nên UBND phường đứng ra giải quyết. Công an chỉ đến hiện trường đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra các tình huống gây rối, xô xát giữa 2 bên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày