Tôi tặng bản thân mỗi tháng 1 món "đắt nhưng đáng" và thấy mình tiêu ít đi… nhưng vui hơn hẳn

Nhật Anh , Theo phunuso.baophunuthudo.vn 20:41 19/04/2025
Chia sẻ

Mua sắm không còn là cảm giác tội lỗi nếu ta biết kiểm soát cảm xúc, có kế hoạch cụ thể và chỉ chọn những món “đắt mà xứng”. Sau 6 tháng thử nghiệm tặng bản thân mỗi tháng 1 món "cao cấp", tôi thấy mình tiêu ít hơn… mà vui hơn hẳn.

Tôi từng là người tiêu dùng "vừa tiếc tiền vừa tiếc tuổi". Mỗi lần đi siêu thị hay lướt sàn thương mại điện tử, thấy một món đồ đẹp, xịn, hay ho – tôi đều bỏ qua vì nghĩ: "Thôi, để tiền làm việc khác đã".

Tôi tặng bản thân mỗi tháng 1 món

Thế rồi tôi nhận ra, mình càng nín nhịn thì lúc tiêu lại càng “bốc đồng” hơn. Thay vì một món túi ưng ý, tôi mua liền 3 cái váy giảm giá mà không cái nào mặc lần hai. Thay vì đầu tư một chiếc máy ép chậm chất lượng, tôi đổi 3 cái máy rẻ tiền trong 2 năm.

Tôi thay đổi tư duy: Mua ít thôi, nhưng mua thứ mình thực sự muốn

Từ đầu năm, tôi bắt đầu một thử nghiệm: mỗi tháng chỉ chọn một món "đắt nhưng đáng" để tự thưởng cho mình. Không phải tiêu hoang, mà là chọn lọc – lên kế hoạch – và suy nghĩ thật kỹ.

Bảng kế hoạch mua sắm 6 tháng gần nhất của tôi:

ThángMón đồ đã muaGiá tiềnVì sao tôi chọn
1Máy ép chậm1.950.000đThay cho 3 máy cũ, ép tốt, dễ vệ sinh
2Váy linen may đo850.000đMặc đi làm & đi chơi, dáng chuẩn, chất mát
3Bộ nồi inox 3042.200.000đNấu ăn an toàn hơn, thay thế đồ cũ dễ bong tróc
4Gối ngủ cổ chuẩn Nhật690.000đNgủ sâu, hết đau vai gáy
5Serum dưỡng da chống lão hóa1.250.000đDa cải thiện rõ sau 3 tuần
6Giày thể thao tốt cho bàn chân bẹt1.100.000đĐi bộ hằng ngày không đau gót nữa

Tổng chi sau 6 tháng là khoảng 8,04 triệu đồng – chưa đến 1,4 triệu/tháng. Con số này ít hơn rất nhiều so với giai đoạn trước, khi tôi mua nhiều món lặt vặt không tính toán mà cộng dồn cuối tháng đôi khi lên tới 2–3 triệu.

Mua để tận hưởng, chứ không phải mua để giải tỏa

Sự khác biệt lớn nhất không nằm ở số tiền tiêu, mà ở cảm xúc sau khi mua. Trước đây, tôi hay bị cảm giác "vừa tiêu xong đã hối hận". Giờ thì không. Tôi dùng từng món đồ với niềm vui rõ ràng, cảm giác mình xứng đáng với sự lựa chọn đó.

Thay vì quần áo xếp đầy mà "không có gì để mặc", tôi có 3 bộ đồ thực sự ưa thích, phối đủ 3 kiểu. Thay vì mua mỹ phẩm theo trào lưu, tôi đầu tư vào sản phẩm phù hợp với tuổi và làn da mình. Từng quyết định đều có lý do rõ ràng.

Kinh nghiệm lên kế hoạch mua "đắt mà đáng" mỗi tháng

Tôi tặng bản thân mỗi tháng 1 món

- Viết ra danh sách 12 món muốn đầu tư trong năm – từ nhà bếp, chăm sóc bản thân đến thiết bị nhỏ cho gia đình.

- Tìm hiểu kỹ trước khi mua: Đọc review, hỏi bạn bè, so sánh giá ở 2–3 nguồn.

- Giữ ngân sách cố định mỗi tháng, không vượt quá 1,5 triệu đồng (tùy thu nhập).

- Không mua thêm đồ linh tinh khác trong tháng: Nếu đã chọn mua 1 món "xịn", thì kiêng toàn bộ "combo giảm giá" không cần thiết.

- Chụp lại từng món sau khi mua và viết ghi chú: Cảm nhận sau 1 tuần – 1 tháng sử dụng. Điều này giúp tôi duy trì thói quen có ý thức.

Mua sắm không phải kẻ thù của tiết kiệm

Tôi nhận ra: Mua ít nhưng mua đúng, chính là tiêu dùng thông minh.

Chi tiêu không còn là bài toán chỉ có phép trừ, mà là sự cân bằng. Biết khi nào nên tiết kiệm, và cũng biết khi nào nên thưởng cho bản thân hợp lý, có kế hoạch. Tôi vẫn tiết kiệm, nhưng đã không còn keo kiệt với chính mình.

Và đó là lý do vì sao, từ tháng thứ 7 tới, tôi sẽ tặng mình một chuyến đi chơi cuối tuần, thay vì một món đồ. Vì sức khỏe tinh thần cũng là điều xứng đáng được đầu tư.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày