Hung thủ được xác định là Noy (61 tuổi) cựu tiểu thương chuyên bán trái cây sấy khô trong chợ. Theo điều tra ban đầu, người này mang súng ngắn CZ 9mm đến chợ và lần lượt xả súng vào các nhân viên bảo vệ mà ông ta cho là từng có mâu thuẫn.
Trước khi gây án, Noy đã chĩa súng uy hiếp tài xế taxi gần khu SC Park trên đường Praditmanutham, ép người này chở mình đến chợ Or Tor Kor. Trên đường đi, ông ta liên tục nhắc đến việc sẽ "bắn bảo vệ".
Hiện trường vụ việc (Ảnh: AFP)
Khi đến nơi vào khoảng trưa, ông ta đi qua cổng 1 của chợ, thấy 3 nhân viên bảo vệ đang làm việc và lập tức nổ súng, khiến 3 người thiệt mạng tại chỗ. Hung thủ sau đó truy tìm một nhân viên khác - người được cho là từng có xung đột lớn với ông ta từ năm 2019–2020, do nghi ngờ đã cào xước xe hơi mà ông rất yêu quý.
Khi phát hiện người này đang đứng phía trước một tòa nhà trong chợ, nghi phạm tiếp tục nổ súng, bắn liên tiếp 6 phát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, ông ta nạp thêm đạn, rồi bắn tiếp vào một số nhân viên bảo vệ và tiểu thương, khiến một nữ tiểu thương thiệt mạng và 2 người khác bị thương nhẹ.
Ảnh: AFP
Cuối cùng, không tìm thấy vợ trong đám đông hỗn loạn, nghi phạm quay lại ngồi trên băng ghế trước quầy vợ mình từng buôn bán và tự sát bằng cách bắn vào thái dương.
Thiếu tướng Siam Boonsom, Cảnh sát trưởng Bangkok, cho biết động cơ chính của vụ án đến từ mâu thuẫn cá nhân kéo dài, đặc biệt liên quan đến việc nghi ngờ bảo vệ ghen ghét và phá hoại xe của nghi phạm trong quá khứ.
Theo lời vợ của hung thủ, nghi phạm là người nóng tính, đặc biệt rất yêu quý xe hơi của mình. Từng có lần xe ông bị trầy xước tại khu chợ, ông nghi ngờ chính nhóm bảo vệ, đặc biệt người mà ông ta lùng tìm - là thủ phạm. Từ đó, ông nhiều lần gọi điện trong trạng thái say rượu đến chợ để dọa nạt, yêu cầu "giải quyết".
Khẩu súng tại hiện trường (Ảnh: Khaosod)
Dù ban quản lý chợ từng kiểm tra camera và xác nhận xe có dấu hiệu bị cào, nhưng không tìm được chứng cứ rõ ràng về thủ phạm. Chính điều này đã dẫn đến sự việc bi thảm.
Được biết, hung thủ sử dụng khẩu CZ 9mm có khoảng 10 viên đạn, trong đó còn một viên chưa bắn. Cảnh sát xác nhận vũ khí này thuộc quyền sở hữu cá nhân hợp pháp của ông ta, không liên quan đến tổ chức khủng bố hay bất kỳ đe doạ an ninh quốc gia nào.
Nhân chứng bàng hoàng: “Không ngờ lại là ông ấy”
Một tiểu thương bán cá khô trong chợ Aor Tor Kor chia sẻ với phóng viên trong tâm trạng vẫn chưa hết bàng hoàng:
“Trước đây ông ấy bán hàng gần đây, thỉnh thoảng còn ghé sạp tôi mua đồ. Tính tình thì khá hòa nhã, không có biểu hiện gì bất thường. Không ai nghĩ ông lại có thể ra tay như vậy. Dạo gần đây cũng không thấy ông xuất hiện nữa, chỉ thấy vợ ông bán hàng một mình.”
Ảnh: AFP
Một người khác tận mắt chứng kiến vụ việc kể lại khoảnh khắc kinh hoàng:
“Tôi thấy ông ta mặc áo đen, đội mũ lưỡi trai, đeo balo, bước vào chợ rất bình tĩnh nhưng tay lại cầm súng. Sau vài phát đầu tiên, mọi người hoảng loạn bỏ chạy tán loạn.” Cả hai nhân chứng đều khẳng định không ai ngờ người từng hiền lành, buôn bán như bao tiểu thương khác, lại trở thành kẻ thủ ác trong thảm án rúng động sáng 28/7.
Do ảnh hưởng nghiêm trọng từ vụ việc, Ban quản lý chợ Aor Tor Kor thông báo tạm ngừng hoạt động vào ngày 29/7 để phục vụ công tác điều tra, thu thập chứng cứ và hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời giúp các tiểu thương ổn định tâm lý.
Nguồn: Khaosod