Sự việc xảy ra vào tối 26/7 tại một nhà hàng ở thị trấn Temerloh, bang Pahang, Malaysia. Khoảng 10 giờ tối, các thực khách phát hiện cậu bé đi một mình và lập tức báo cảnh sát.
“Cậu bé được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe ổn định nhưng khả năng giao tiếp còn hạn chế. Chúng tôi đoán rằng cậu bé khoảng 5 tuổi. Hiện bé đang được chăm sóc tại đồn cảnh sát Temerloh,” lực lượng chức năng cho biết trong một bài đăng trên Facebook ngày 27/7.
Cảnh sát đã tiếp nhận trường hợp bé trai bị bỏ quên (Nguồn: Facebook)
Theo truyền thông Malaysia, trước đó gia đình cậu bé đi trên hai chiếc xe riêng và đã dừng lại tại nhà hàng để dùng bữa tối.
Cảnh sát trưởng quận Temerloh, anh Mazlan Hassan, cho biết: “Ban đầu, cậu bé muốn đi cùng chú nhưng lại không lên xe. Gia đình chỉ phát hiện cậu bé bị bỏ quên khi họ đã đi đến Gambang.” Khoảng cách giữa Temerloh và Gambang là khoảng 110 km, tương đương 1 tiếng rưỡi lái xe.
Theo anh Mazlan, một thành viên trong gia đình đã liên hệ với cảnh sát lúc 23h30 và thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu bé đang được chăm sóc an toàn. Cuối cùng, gia đình đã quay lại đón bé vào lúc 0h40 ngày 27/7.
Nguồn: The Straits Times