Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nghi phạm là một người đàn ông khoảng 61 tuổi, mặc áo đen và đeo ba lô. Tại thời điểm trên, đối tượng bất ngờ xông vào chợ, nổ súng nhiều lần vào các nạn nhân. Sau khi gây án, người này di chuyển đến khu vực ghế đá trong chợ và tự sát tại chỗ.
Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy, trong lúc di chuyển qua các gian hàng, đối tượng đã bắn súng nhiều lần. Tại một quầy bán hải sản khô, nữ tiểu thương đã cố gắng nấp phía sau tủ hàng nhưng vẫn bị nghi phạm phát hiện và bắn chết. Trong đoạn video, có thể nghe thấy tiếng người phụ nữ van xin: “Đừng bắn tôi, tôi không biết gì cả”.
Một tiểu thương tại chợ chia sẻ với truyền thông Thái Lan rằng, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 trưa.
“Anh ta đi đến từ phía sau quầy, trông hoàn toàn bình thường như bao người khác. Lúc đó, nhân viên bảo vệ đang đẩy xe hàng thì anh ta bất ngờ rút súng ra bắn khiến bảo vệ ngã gục tại chỗ. Tôi đang bán hàng gần đó, hoảng sợ quá nên lập tức chạy đi trốn. Đến giờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng”, người này kể lại.
Danh tính nghi phạm được xác định là Noy, 61 tuổi, quê tại huyện Khong, tỉnh Nakhon Ratchasima.
Đến thười điểm hiện tại, theo thông tin từ Trung tâm Cấp cứu Erawan xác nhận các nạn nhân thiệt mạng bao gồm: 4 nhân viên an ninh, 1 nữ tiểu thương và nghi phạm. Ngoài ra vẫn có một số người khác bị thương.
Hiện lực lượng cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm. Được biết, chợ Or Tor Kor được xem là nơi buôn bán nhộn nhịp bậc nhất Bangkok.
Nguồn: Matichon, Khaosod