Đột nhiên tạt đầu xe khác nên bị bóp còi cảnh báo, tài xế xe bán tải liền rút súng ra bắn 3 phát

Gia Linh, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 14:54 28/07/2025
Chia sẻ

Vụ việc khiến những người có mặt ở hiện trường, bao gồm một trẻ nhỏ, vô cùng hoảng hốt và sợ hãi.

Với việc lưu thông hàng ngày trên đường, va chạm giao thông là điều khó tránh khỏi. Điều quan trọng là các tài xế nên giữ thái độ tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ các quy định của pháp luật. Chỉ một phút nóng nảy có thể khiến họ phải trả giá, giống như tình huống dưới đây tại Thái Lan. 

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết vụ việc mới xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều ngày thứ Năm, 17/7 vừa qua tại tỉnh Chumphon của Thái Lan, chỉ cách Tòa thị chính Chumphon 300 mét. Mâu thuẫn xảy ra khi một chiếc xe bán tải màu đỏ bất ngờ cắt ngang trước đầu một chiếc Toyota Fortuner màu trắng tại Ngã tư Tháp Đồng hồ. 

Đột nhiên tạt đầu xe khác nên bị bóp còi cảnh báo, tài xế xe bán tải liền rút súng ra bắn 3 phát- Ảnh 1.

Chiếc xe bán tải màu đỏ bất ngờ cắt ngang chiếc xe Toyota trắng khiến tài xế xe trắng bấm còi.

Sau khi tài xế chiếc Fortuner bấm còi để cảnh báo, chiếc xe bán tải đã phanh gấp, gây ra một vụ va chạm nhỏ, dẫn đến một cuộc ẩu đả dữ dội trên đường phố. Kanyaphat Ratipatchasiri, người ngồi ở ghế sau với cháu gái nhỏ của mình, đã mô tả lại vụ ẩu đả.

Đột nhiên tạt đầu xe khác nên bị bóp còi cảnh báo, tài xế xe bán tải liền rút súng ra bắn 3 phát- Ảnh 2.

Tài xế xe bán tải đã rút súng ra bắn 3 phát.

"Chiếc xe bán tải lạng lách trước mặt chúng tôi, rồi đột ngột phanh gấp. Chúng tôi tông vào anh ta, và tài xế vừa la hét vừa bước ra ngoài. Sau đó, họ đánh nhau ngay trên đường", Kanyaphat Ratipatchasir kể lại. Đồng nghiệp của cô, Suriya, 31 tuổi, đang lái xe, bước ra và bắt đầu cãi vã với tài xế xe bán tải, được xác định là Chanarong, 38 tuổi.

Mọi chuyện trở nên bạo lực khi cả 2 ẩu đả, và sau đó Chanarong rút ra một khẩu súng ngắn có cỡ nòng 22 ly và nổ súng. Suriya bị bắn vào tay trái. Một người đàn ông khác, Kriangsak, 49 tuổi, người đã bước ra để giúp đỡ, cũng bị bắn nhưng may mắn thoát chết.

Đột nhiên tạt đầu xe khác nên bị bóp còi cảnh báo, tài xế xe bán tải liền rút súng ra bắn 3 phát- Ảnh 3.

Sau khi nổ súng 3 phát, tài xế xe bán tải đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau khi bắn ba phát, nghi phạm Chanarong đã bỏ chạy bằng xe bán tải của mình nhưng trước đó Kriangsak đã kịp chụp ảnh biển số xe taxi màu vàng của anh ta và báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng lần ra dấu vết chiếc xe.

Tại đồn cảnh sát, Chanarong khai nhận: "Tôi không quen biết gã đó. Tôi đang lái xe bình thường thì hắn bấm còi inh ỏi. Tôi phanh gấp, và đột nhiên hắn nhảy ra khỏi xe và tấn công tôi." Nghi phạm khai rằng Suriya và một người đàn ông khác đã đấm đá anh ta, buộc anh ta phải chạy đến một trạm xăng gần đó. "Tôi lo sợ cho vợ con tôi, những người vẫn còn trong xe. Vì vậy, tôi đã rút súng của chú tôi ra và bắn một phát xuống đất, sau đó bắn thêm hai phát vào chân hắn ta", Chanarong cho biết. 

Tuy nhiên, cảnh sát không tin vào lời khai của nghi phạm. Chanarong hiện đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm: Tội cố ý giết người, sở hữu súng không có giấy phép, mang vũ khí nơi công cộng mà không có lý do chính đáng, bắn súng ở nơi công cộng mà không có lý do chính đáng. 

Trong khi đó, anh Suriya đã được đưa đến Bệnh viện Chumphon Khet Udomsak để điều trị và hiện đang trong tình trạng ổn định. Vụ việc kinh hoàng xảy ra chỉ cách một đứa trẻ vài mét, đã làm dấy lên những lo ngại mới về bạo lực súng đạn và công lý đường phố trên đường phố Thái Lan. Như một cảnh sát đã nói: "Chỉ một tiếng còi xe thôi mà anh ta đã bóp cò." 

 (Theo The Thaiger)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày