Được xây dựng vào năm 1987, cây cầu nhỏ này nối liền hai đỉnh núi đá granite sừng sững trong hẻm núi thuộc khu thắng cảnh Hoàng Sơn, một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Với vẻ đẹp huyền ảo, cây cầu còn được mệnh danh là "cầu tiên cảnh", thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm.
Cây cầu có độ cao 518m so với mặt đất.
Dù chỉ dài vài mét, nhưng điều khiến Buxian trở nên đặc biệt là độ cao chóng mặt lên đến 518m. Phía dưới là vực sâu hun hút, tạo cảm giác hồi hộp cho bất kỳ ai dám đặt chân qua.
Việc băng qua cây cầu không dành cho những người yếu tim, đặc biệt là những ai mắc chứng sợ độ cao. Trên Tripadvisor, một du khách đến từ California, Mỹ khuyến cáo rằng: "Những ai sợ độ cao thì tốt nhất đừng nhìn xuống".
Tuy nhiên, với những ai đủ can đảm, phần thưởng chính là trải nghiệm có "một không hai" cùng cơ hội chụp ảnh tuyệt đẹp.
Du khách đến từ Vienna, Úc chia sẻ: "Tôi cảm thấy như một nàng công chúa ở Trung Địa. Cây cầu này mang lại cảm giác như lạc vào một câu chuyện cổ tích có thật". Cô cũng nhấn mạnh rằng đây là một địa điểm nhất định phải ghé thăm khi đến Hoàng Sơn.
Nơi đây đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các thi nhân, họa sĩ và nhiếp ảnh gia.
Hoàng Sơn, thuộc tỉnh An Huy, được UNESCO ca ngợi là ngọn núi đẹp nhất Trung Quốc. Với phong cảnh ngoạn mục, nơi đây từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các thi nhân, họa sĩ và nhiếp ảnh gia.
Không chỉ có cây cầu Buxian , Hoàng Sơn còn nổi tiếng với những đỉnh núi kỳ vĩ, rừng thông cổ thụ và biển mây bồng bềnh. Tất cả tạo nên một khung cảnh tựa chốn bồng lai, khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng không khỏi ngỡ ngàng.