Nhiều ngày sau lũ, hàng nghìn hộ dân vẫn bị cô lập. Lực lượng chức năng trên địa bàn đã vượt núi, vượt sông liên tục cõng hàng cứu trợ vào tiếp tế, giúp người dân có đồ ăn áo mặc, không chịu cảnh "màn trời chiếu đất".
Giữa đống đổ nát sau lũ quét ở Con Cuông (Nghệ An), cậu bé 12 tuổi cẩn thận lật từng trang sách lấm lem bùn đất với mong ước giản dị: “Chữ vẫn còn đọc được cô ạ!”.
Đoạn video ghi lại cảnh trực thăng xuất hiện mang theo lương thực, nước uống... để hỗ trợ bà con bị cô lập do mưa lũ gây ra tại Nghệ An đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Thông tin trên được một lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thông tin với PV Báo Điện tử VTC News vào lúc 11h30 ngày 23/7, khi vị này đang bị cô lập lại rốn lũ.
Để ứng phó mưa lũ tại Nghệ An, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 được yêu cầu tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
Anh Tr. - người đi trên chiếc xe ô tô cho biết, sau khi di chuyển được một đoạn thì thấy chiếc xe chao đảo. Lúc tỉnh táo lại, anh thấy mình đang ở dưới sông.