Vào đầu năm 2019, dì Di - một người phụ nữ cao tuổi sống tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) - quyết định rút toàn bộ số tiền 1,2 triệu nhân dân tệ (hơn 4,3 tỷ đồng) mà bà đã dành dụm trong suốt 15 năm. Đây là khoản tiền bà dành riêng cho đám cưới của con trai - một niềm vui lớn mà bà luôn mong chờ. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì biến cố bất ngờ ập đến.
Trước quầy giao dịch, nhân viên ngân hàng thông báo: "Tài khoản của bà không còn tiền, ngược lại còn đang nợ 130.000 tệ (khoảng hơn 470 triệu)".
Dì Di chết lặng. Bà lặp lại nhiều lần trong hoang mang:
"Sao lại có thể thế được? Tôi chỉ gửi tiền, chưa từng tiêu một xu! Nhất định là ngân hàng đã nhầm".
Bà lão bàng hoàng khi phát hiện toàn bộ tiền gửi của mình đã biến mất.
Bàng hoàng, dì Di yêu cầu kiểm tra lại tài khoản. Nhưng dù tra đi tra lại, kết quả vẫn vậy: một khoản nợ "từ trên trời rơi xuống", kèm theo thông tin rằng bà từng mở thẻ tín dụng, mua sản phẩm tài chính - tất cả những điều mà bà một mực khẳng định chưa từng làm.
Nhân viên ngân hàng cũng hoang mang không kém. Dì Di được hỏi có nhớ ai là người giúp mình mở sổ tiết kiệm không. Bà nhớ như in: đó là một quản lý tên Tiểu Đông - người từng rất nhiệt tình, luôn mồm gọi bà là "dì Di" và hỗ trợ bà mọi giấy tờ suốt những năm gửi tiền. Nhưng khi tra lại, ngân hàng phát hiện Tiểu Đông đã… nghỉ việc từ trước Tết, không để lại liên hệ gì.
Cảm thấy có điều bất thường, dì Di lập tức báo công an. Và rồi, sự thật bắt đầu hé lộ...
Một khoản nợ từ trên trời rơi xuống...
Kể từ năm 2005, Tiểu Đông đã âm thầm chuyển từng phần tiền trong tài khoản của bà sang tài khoản cá nhân hoặc người thân, liên tục làm giả chữ ký và đổi số điện thoại liên kết với ngân hàng sang… chính số của mình. Mỗi lần ngân hàng gửi mã OTP hay thông báo, tất cả đều rơi vào tay Tiểu Đông, và dì Di hoàn toàn không hề hay biết.
Không những thế, anh ta còn "mượn tạm" danh nghĩa bà Di để mở thẻ tín dụng, rút tiền đầu tư vào các dự án tài chính mờ ám. Và dì Di - một bà lão già sống tiết kiệm, chưa từng biết đến mua hàng online, lại trở thành nạn nhân của một chuỗi lừa đảo cực kỳ tinh vi.
Những giao dịch được thực hiện… ngay tại chi nhánh ngân hàng quen thuộc, dưới tay Tiểu Đông. Điều đó lý giải vì sao mọi giấy tờ đều "hợp lệ", đầy đủ chữ ký, dù bà Di khẳng định mình chưa từng ký bất kỳ tờ nào.
Và sự thật đã được hé lộ.
Công an ngay sau đó đã lập tức bắt giữ Tiểu Đông. Ban đầu, người này vẫn ngoan cố chối tội, nói rằng mọi giao dịch đều do bà Di ủy quyền, thậm chí còn nói bà "nhờ anh ta đầu tư giúp". Nhưng mọi bằng chứng từ hồ sơ ngân hàng, bản sao kê, video giám sát và lời khai của dì Di đều chứng minh điều ngược lại.
Tài sản tiết kiệm cả đời của bà Di bị kẻ gian đánh cắp trong âm thầm, từng đồng tích góp bằng nước mắt và cần kiệm trở thành bàn đạp cho một trò lừa tài chính tinh vi.
Cuối cùng, nhờ cơ chế bảo hiểm tài chính, ngân hàng đã hoàn trả đầy đủ khoản tiền 1,2 triệu tệ cho bà Di. Con trai bà vẫn tổ chức lễ cưới như kế hoạch. Tuy nhiên, cú sốc tài chính khiến bà mất ngủ suốt nhiều tuần, day dứt vì từng quá tin người.
Theo Sohu